Tang thương bên sông Thu Bồn: Mới chỉ tìm được 2 thi thể, 3 người còn mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Thi thể của những nạn nhân mất tích do lật ghe lần lượt được vớt lên, tiếng khóc lóc thảm thiết vang dài cả một nhánh sông Thu Bồn.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân chết đuối vào bờ - Ảnh: LÊ TRUNG
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân chết đuối vào bờ - Ảnh: LÊ TRUNG

Khoảng 15h ngày 8-5, 11 người ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa) bơi ghe nhôm qua bờ sông phía TP Hội An, Quảng Nam chơi.
Trên đường về thì gặp trận lốc xoáy trên sông khiến ghe bị lật ở khu vực giữa sông làm 5 người mất tích, 6 người được cứu sống.
Danh sách 5 nạn nhân mất tích gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Đức Tính, Võ Hùng Tâm, Lê Văn Lưu (tất cả cùng trú thôn Hội Sơn).
Đến 20h15 ngày 8-5, lực lượng chức năng đã vớt được hai thi thể trong năm nạn nhân mất tích do lật ghe trên sông Thu Bồn chiều cùng ngày.
Hai thi thể được xác định là anh Nguyễn Đức Tính (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi, cả hai cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).
Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm ghe thuyền, canô trắng đêm để tìm kiếm thi thể của ba nạn nhân còn lại.
Trên dòng sông Thu Bồn, ánh điện của những ghe thuyền sáng rực cả khúc sông hòa lẫn những tiếng van khóc thảm thiết của người thân các nạn nhân.
Trên bờ, người thân lập bàn thắp nhang, khấn vái cầu nguyện để lực lượng chức năng sớm tìm thấy thi thể của con, cháu mình.
Một ngày tang thương, đau đớn ở Hội Sơn, một xóm chài nghèo ven sông Thu Bồn, cạnh cửa biển Cửa Đại.
Người thân nạn nhân đau đớn - Ảnh: LÊ TRUNG
Người thân nạn nhân đau đớn - Ảnh: LÊ TRUNG
Bà Dương Thị Bảy (55 tuổi, cô ruột của nạn nhân Trường) kể rằng cha mẹ anh bị bệnh nặng mất sớm nên từ nhỏ bà đã nuôi nấng, chăm sóc Trường. Lớn lên, Trường làm nghề cơ khí, hôm nay được nghỉ nên theo nhóm bạn trong thôn bơi ghe từ Duy Nghĩa qua phía Hội An chơi.
"Đời nó đã khổ, không may mắn như những đứa bạn cùng trang lứa khác rồi mà đến giờ còn gặp kiếp nạn này, tội cháu tôi quá" - bà Bảy khóc than.
Khi thi thể của hai nạn nhân được đưa vào bờ, lực lượng chức năng đã làm vệ sinh thân thể và đưa về nhà tổ chức mai táng.
Nhiều người dân ở Hội Sơn đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng nhiều thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở làng chài nghèo này bỏ mạng dưới lòng sông.
"Chưa bao giờ gặp cảnh tang thương như thế này, cùng lúc mà mấy cháu chết và mất tích trên sông" - bà Nguyễn Thị Ba (70 tuổi, xã Duy Nghĩa) rơm rớm nước mắt.
Nhiều người dân thôn Hội Sơn kể rằng chiếc ghe mà các thanh niên trong làng bơi qua sông làm bằng nhôm, mỏng manh lắm, mà họ chẳng người nào mặc áo phao hay có phao cứu sinh.
"Nhiều người chủ quan ngồi trên ghe mà chẳng có phương tiện cứu sinh, sông Thu Bồn nước rộng, nước rất sâu và chảy xiết nên khi rớt xuống dễ gặp nguy hiểm" - ông Tiến, một người dân ở khu vực này, nói.

Lực lượng chức năng triển khai ghe thuyền tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: LÊ TRUNG
Lực lượng chức năng triển khai ghe thuyền tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: LÊ TRUNG
Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng công an, bộ đội cùng với hàng chục ngư dân ở làng chài Hội Sơn vẫn trắng đêm tìm kiếm thi thể ba nạn nhân còn lại. Trời tối, thủy triều lại lên, công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn.
Người nhái được huy động đến lặn tìm, ngư dân đã dùng những tấm lưới để giăng trên lòng sông, hi vọng sớm tìm những người mất tích còn lại.
Theo LÊ TRUNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null