Sức trẻ trên những công trình Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Họ là những sĩ quan thế hệ 8X của lữ đoàn công binh 131 hải quân, nhiều nỗ lực và “tham vọng” được góp sức mình vào những công trình trên biển, đảo Tổ quốc.

Một khối rùa neo được chuẩn bị thả xuống biển - Ảnh: VŨ ĐỨC THỊNH
Một khối rùa neo được chuẩn bị thả xuống biển - Ảnh: VŨ ĐỨC THỊNH



35 tuổi, thiếu tá - kỹ sư Vũ Đức Thịnh đã đảm nhiệm vị trí phó trưởng phòng - phó chủ nhiệm kỹ thuật lữ đoàn công binh 131 hải quân. Anh đã có nhiều năm tham gia đảm bảo kỹ thuật cho máy móc, trang thiết bị thi công các công trình ở Trường Sa.

Người thiết kế rùa neo

Khi đơn vị triển khai tám dự án cấp bách năm 2015, thiếu tá - kỹ sư Vũ Đức Thịnh là người trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật toàn bộ phía Nam đảm bảo cho các công trình ở Trường Sa.

"Kết quả mình thấy tự hào nhất là sáng kiến giải pháp chế tạo và lắp đặt rùa neo phục vụ cho công trình xây dựng trên một số đảo ở Trường Sa. Rùa neo, hiểu nôm na như một cái móc dưới biển để giữ cố định cho máy móc, trang thiết bị hoặc pôngtông không bị sóng đánh trôi, giống như một cái neo chìm dưới biển.

Việc chế tạo và thả rùa neo là một trong những nhiệm vụ rất khó khăn. Lữ đoàn giao, anh em trong đơn vị phải quyết tâm làm. Tôi nghiên cứu bản thiết kế, phân tích kết cấu và nảy ra vài ý tưởng" - thiếu tá Vũ Đức Thịnh nói.

Anh đề xuất ghép hai xuồng chuyển tải thành bè, lắp một cụm panăng có giá bốn chân rồi đặt khối rùa neo ở giữa, thả xuống biển.

Rùa neo là một khối bêtông vuông có ba kích thước khác nhau từ 1,5 tấn, 2,5 và 4,5 tấn. Trước đây, để vận chuyển được rùa neo ra đảo và hạ xuống biển, người ta chia thành nhiều khối khác nhau, sau đó thả xuống biển và phải có thợ lặn lắp ghép lại.

Sau khi nghiên cứu, thiếu tá Thịnh cải hoán lại. Thiết kế rùa neo của anh chỉ cần thả nguyên khối và không cần thợ lặn lắp ghép nữa.

Nhờ sáng kiến này đã giải quyết rất lớn về vấn đề thời gian, đảm bảo tiến độ thi công, giảm nhiều công sức bộ đội, tiết kiệm kinh phí trên 300%. Công trình từng đoạt giải nhì hội thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2016.

Từ lúc có ý tưởng cho đến khi triển khai, thiếu tá Thịnh chỉ mất ba tuần thực hiện. Sản phẩm được ứng dụng ngay sau khi nghiệm thu thành công.

 

Cùng một thời điểm, đơn vị bạn thi công một công trình tương tự nhưng mất mấy tháng mới xong, còn đơn vị mình chỉ nửa tháng là hạ đặt xong hết!

Thiếu tá Vũ Đức Thịnh

Chuyện người đi tôn tạo đảo

Về lữ đoàn tháng 10-2008, đến đầu năm 2009 trung úy Nguyễn Minh Châu đã lên tàu ra đảo để tôn tạo công trình. Chuyến đầu tiên đi biển, anh "chết lên chết xuống" vì bị say sóng. "Chuyến đó mình đi Đá Lát, say và nằm bẹp luôn. Dù say sóng, mình không uống thuốc chống say, phải rèn cho quen sóng gió" - thiếu tá Châu (34 tuổi) bật cười khi nhớ lại chuyến đi "kinh hoàng" ấy.

Khi chỉ huy triển khai đi lấy bánh mì cho chiến sĩ ăn, trung đội trưởng Nguyễn Minh Châu say lả nhưng vẫn phải cố gượng dậy, bò, lần từng chút một đi lấy bánh mì cho bộ đội, rồi lại bò về giường nằm lăn. Khi tới đảo, anh lao vào vận chuyển hàng chứ không được nghỉ ngơi.

Là trung đội trưởng, Minh Châu vừa chỉ huy bộ đội vừa trực tiếp làm cùng. Anh không những vác bao ximăng như chiến sĩ, mà mắt còn phải quan sát để đôn đốc bộ đội, xem độ an toàn của anh em lúc chuyển tải giữa sóng to gió lớn...

Chuyến đi đó, Minh Châu ở đảo gần một năm. "Thời điểm gần về cuối năm nên sóng gió lớn lắm. Mình và anh em đi chuyển tải ở đảo Phan Vinh. Bị say sóng, nhưng là chỉ huy, mình nhảy xuống boong là nơi rất nóng và dễ say nhất. Mình nôn 16 - 17 lần, phải xin củ đậu ăn cho có cái để nôn ra. Ai cũng say. Bình thường đi chỉ mất 20 phút nhưng lần đó đi từ 12h trưa đến 18h mới về đến tàu. Đó là chuyến xuồng chuyển tải lâu nhất trong cuộc đời mình đến thời điểm này" - thiếu tá Châu kể.

Anh chàng trung úy Nguyễn Minh Châu 10 năm trước giờ đã là thiếu tá, phó tiểu đoàn trưởng quân sự tiểu đoàn 884 (lữ đoàn 131), là chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2016. Anh đã quá quen với những chuyến đi "thử sóng" khi xây dựng các công trình, từ kè chắn sóng, làm chân khay quanh mép đảo, xây nhà cho bộ đội ở, mở luồng... trên các đảo chìm, đảo nổi.

Nhiều năm liền anh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thi công nhiều công trình không chỉ đúng yêu cầu kỹ thuật mà năng suất đạt 120%.


Ưu tiên nước ngọt xây dựng công trình



"Với công binh hải quân, nước ngọt là "máu", nước ngọt ưu tiên xây dựng công trình. Người tắm nước mặn được chứ bêtông không thể đổ nước mặn được.

Khi nào tàu ra, anh em chuyển tải mới tắm nước ngọt nhờ tàu, rồi xin một can nước mang về chia cho những người còn lại tắm.

Công việc, nhiệm vụ rất vất vả nhưng mọi người đều hiểu được ý nghĩa công việc mình làm, lại càng nỗ lực hơn. Làm xong một công trình thấy mình trưởng thành rất nhiều" - thiếu tá Nguyễn Minh Châu chia sẻ.

My Lăng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.