Sinh viên blouse trắng thắp sáng bản làng Bắc Kạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chiến dịch Mùa hè xanh 2025, giữa núi rừng xa xôi, những chiến sĩ tình nguyện khoác blouse trắng đã thắp sáng những con đường và cả niềm tin yêu giữa bản làng vùng cao.

Tiếng cười vang vọng giữa núi rừng Bắc Kạn

"Mình không giấu được sự ngần ngại khi thấy điều kiện sinh hoạt hay mất điện, đường trơn trượt, việc ăn chung, tắm giặt chung với mọi người. Nhưng rồi sau 6 ngày, mình đã thích nghi - ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, sinh hoạt tập thể, và cả những tiếng cười sau mỗi ngày làm việc vất vả", bạn Nguyễn Thị Hậu - sinh viên ngành Điều dưỡng cảm nhận.

Ngày đầu tiên của chiến dịch, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức khám sức khỏe, khám mắt cho hơn 600 người dân trong xã. Ngày thứ hai, cả đoàn ra đồng gặt lúa giúp một gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ngày đầu tiên, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức khám sức khỏe, khám mắt cho hơn 600 người dân trong xã.

"Với mình, hai ngày đầu dù có vất vả, trời nắng nóng nhưng vẫn cảm thấy ổn. Mình vẫn còn sức lực, vẫn có tinh thần hăng hái. Nhưng đến ngày thứ ba thì mọi chuyện khác hẳn. Đoàn tình nguyện bắt tay vào lắp 22 chiếc đèn chiếu sáng trên đoạn đường giữa cánh đồng, nơi nhà dân thưa thớt", bạn Nguyễn Thị Hậu kể.

Những công việc như phải đào hố, dựng cột, di chuyển vật liệu trên đoạn đường đất dài và trơn khiến nhiều sinh viên đuối sức. Có lúc cột đèn suýt bị đổ vì không đủ người giữ.

"Đêm hôm đó, mọi người đều trằn trọc không ngủ được. Hai cột đèn đầu tiên đã được đổ bê tông, nếu mưa xuống trong đêm, bê tông chưa kịp khô, cột sẽ đổ xuống đường, rất nguy hiểm cho người dân. Cũng may, trời thương, đêm ấy khô ráo. Sáng hôm sau, chúng mình nhanh chóng quay lại hoàn tất công việc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm", Hậu chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thị Hậu - sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.

Bạn Nguyễn Thị Hậu - sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.

Những ngày tiếp theo, đoàn tiếp tục đi bẻ ngô giúp người dân. Khi xong việc, cả đoàn rủ nhau ra suối rửa chân tay, nô đùa như lũ trẻ lên ba. Tiếng cười vang vọng giữa núi rừng Bắc Kạn xua tan hết mỏi mệt, lo toan.

"Cảnh rừng núi hùng vĩ, tình anh em trong đoàn, và cả sự sẻ chia, đùm bọc trong những bữa cơm giản dị đã khiến mình thấy thật xúc động. Điều khiến mình bất ngờ nhất là sự thân thiện, mến khách của người dân nơi đây. Tình người ở Bắc Kạn thật ấm áp. Mình mong chờ những trải nghiệm tiếp theo ở nơi này - nơi đã gieo vào lòng mình những cảm xúc rất đẹp", nữ sinh bộc bạch.

Sinh viên tình nguyện đi thu hoạch lúa sau mưa lũ.

Mồ hôi, nước mắt và bài học về lòng biết ơn

Còn với người đội trưởng, bạn Nguyễn Hoàng Tiến Đạt - Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cũng có những trải nghiệm không thể quên trong chiến dịch này.

"Mỗi ngày, chúng tôi phải thức dậy lúc 5h sáng để bắt đầu công việc. Với một người quen ngủ nướng như tôi, đây thực sự là thử thách không nhỏ. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau 6 ngày, ai cũng quen dần. Những khó khăn ấy khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, chia sẻ từng chai nước, từng miếng ăn, từng cái chăn ngủ chung trong đêm lạnh", Đạt nhớ lại.

Nguyễn Hoàng Tiến Đạt - Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.

Nguyễn Hoàng Tiến Đạt - Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.

Ngày thứ hai ở Bắc Kạn, cả đoàn ra đồng gặt lúa giúp gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Vừa bước chân xuống ruộng, Đạt đã muốn quay về bởi bùn lầy, sinh vật bò lổm ngổm, bọ muỗi, ếch, đỉa… quá nhiều.

"Trời nắng gắt, nhiều bạn say nắng. Các bác nông dân địa phương vẫn cắm cúi làm không nghỉ. Tôi xuống ruộng, chưa được bao lâu thì bị đỉa cắn, là người đầu tiên bị đỉa bám nên hoảng sợ đến bật khóc. Chỉ muốn chạy ngay về nhà.

Nhưng rồi, tôi nhìn đồng đội, lưng áo họ ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn cắt lúa đều đặn, không ai bỏ cuộc. Tôi lại nhìn thấy chị nông dân gương mặt khắc khổ đang đứng bên ruộng, ánh mắt hy vọng nhìn về phía chúng tôi. Chính những điều đó đã cho tôi thêm động lực. Tôi cố gắng gặt xong phần việc của mình, cùng mọi người chuyển lúa từ ruộng lên bờ rồi mới rời đi", Đạt chia sẻ.

Với Đạt, trải nghiệm sống và làm việc tại Bắc Kạn dù vất vả, nhưng giúp đội thêm trân trọng những bữa cơm cùng gia đình. Để có được hạt gạo trắng ngần, những người nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng không nghỉ.

Sinh viên tình nguyện thắp sáng đường quê.

Trong các buổi sinh hoạt hè cùng trẻ em trong xã, sinh viên tình nguyện còn tổ chức lớp học kỹ năng sơ cấp cứu và phòng tránh đuối nước trong bối cảnh địa phương nhiều ao hồ, suối sâu.

Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trong khuôn khổ chiến dịch.

Theo anh Trần Văn Long - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, chiến dịch Mùa hè xanh năm nay là nơi để phát huy đúng sở trường, đúng ngành học của sinh viên Y Dược trong phục vụ cộng đồng một cách thiết thực nhất.

Bàn tay còn non nớt của sinh viên năm ba, năm cuối đã được chính các thầy cô và bác sĩ hướng dẫn, trở nên vững vàng khi đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng, phát thuốc theo đơn... Từng cử chỉ ân cần ấy góp phần lan tỏa sự nhân ái, trách nhiệm của người học ngành y với cộng đồng.

Không dừng lại ở đó, trong các buổi sinh hoạt hè cùng trẻ em trong xã, các bạn còn tổ chức lớp học kỹ năng sơ cấp cứu và phòng tránh đuối nước trong bối cảnh địa phương nhiều ao hồ, suối sâu. Những bài học thực hành cách băng bó vết thương, sơ cứu khi ngã, xử lý khi bị hóc dị vật hay nhận diện dấu hiệu đuối nước... được truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu. Các em nhỏ tỏ ra rất thích thú và tiếp thu nhanh chóng, có em còn nhắc lại được các bước sơ cứu chính xác sau buổi học.

Theo Diệu Nhi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).