Sĩ quan trẻ giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thiếu úy Lê Tuấn Thành-cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai luôn nhiệt tình với công tác Đoàn, xung kích trong các hoạt động hướng về cộng đồng. Những việc làm của anh đã truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện cho tuổi trẻ Công an tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Chúng tôi gặp Thiếu úy Thành khi anh cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm đến tặng quà tại khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong màn mưa lất phất buổi chiều muộn, Thiếu úy Thành nhanh nhẹn cùng mọi người chuyển hơn 2 tấn rau củ quả vào khu vực bếp. Số thực phẩm này sẽ góp phần cải thiện bữa ăn cho cán bộ và người dân ở khu cách ly. Chị Hoàng Thị Thu Trang-Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Nhân Tâm-vui vẻ cho biết: “Thành tuy không phải là thành viên Câu lạc bộ nhưng biết chúng tôi vận động, quyên góp, đem hàng hóa đến những nơi khó khăn thì bạn ấy luôn sẵn sàng tham gia. Đồng thời, Thành kết nối Câu lạc bộ với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh để tiến hành các hoạt động thiện nguyện. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chúng tôi đã thực hiện hơn 25 chương trình hỗ trợ 85 tấn rau củ quả cho người dân Phú Yên, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh”.
Thiếu úy Thành là một trong những gương mặt tiêu biểu được Tỉnh Đoàn giới thiệu để Trung ương Đoàn tặng bằng khen trong Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2021. Ngày 17-10 vừa qua, Thiếu úy Thành cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh kêu gọi, hỗ trợ nhu yếu phẩm với tổng trị giá 13 triệu đồng cho 130 phụ nữ mang thai đang cách ly tại khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước đó, vào ngày 8-10, anh trực tiếp vận động, trao tặng 200 chai thảo dược súc miệng diệt khuẩn và các nhu yếu phẩm cho Công an thị xã Ayun Pa, các khu cách ly và chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tỉnh lộ 668 với tổng kinh phí hơn 12 triệu đồng.
Thiếu úy Lê Tuấn Thành (thứ 2 từ phải sang) tham gia tặng quà tại khu cách ly phòng-chống dịch (ảnh nhân vật cung cấp).
Thiếu úy Lê Tuấn Thành (thứ 2 từ phải sang) tham gia tặng quà tại khu cách ly phòng-chống dịch (ảnh nhân vật cung cấp).
Là cán bộ làm công tác giám sát an ninh tại Trại tạm giam Công an tỉnh, nhiệm vụ của Thiếu úy Thành là cùng đồng đội kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện kịp thời những dấu hiệu sai phạm của phạm nhân, bảo đảm an ninh trật tự khu vực giam giữ. Sau giờ làm việc, niềm vui của người cán bộ trẻ này là đến các hội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện-nơi có những người bạn thân quen ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Thiếu úy Thành còn là thành viên Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai. Anh đã 11 lần hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, kêu gọi, vận động đồng đội, người thân, bạn bè hiến hàng chục đơn vị máu. Điển hình là vào ngày 12-5-2021, nhận được thông báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh có một bệnh nhân nữ đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu sau ca mổ nhưng lượng máu dự trữ ở Bệnh viện bị thiếu hụt, Thiếu úy Thành liền xin phép lãnh đạo đơn vị tranh thủ đến hiến máu. Nhờ nguồn máu “sống” kịp thời, bệnh nhân này hiện đã khỏe lại. Vào các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần, khi có thời gian rảnh, Thiếu úy Thành đến quán cơm Yên Vui (50 Thống Nhất, TP. Pleiku) để phụ nấu ăn. Đây là quán cơm 2.000 đồng dành cho người nghèo. Ngoài ra, anh là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia). Trước khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh cùng các thành viên Câu lạc bộ huy động kinh phí, phát cháo và hơn 700 suất cơm miễn phí mỗi tuần cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai.
Hiện tại, Thiếu úy Thành đang kết nối với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức chương trình “Hiến tóc vì bệnh nhân ung thư”. Bệnh nhân ung thư sau khi vô thuốc điều trị thường bị rụng tóc. Chính vì thế, đối với những bệnh nhân này, mái tóc có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động này, anh Thành và những người bạn đã vận động hơn 100 người hiến tóc. Có người sẵn sàng cắt mái tóc dài được nuôi dưỡng nhiều năm để làm quà tặng cho bệnh nhân ung thư.
Tiếp xúc với Thiếu úy Thành, mọi người đều cảm nhận rõ lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của anh. Anh tâm sự: “Được cống hiến tuổi trẻ, sức lực trong lực lượng Công an nhân dân đối với tôi là một vinh dự, trách nhiệm lớn lao. Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện bởi đơn giản nó đem lại cho mình cảm giác được sống trọn vẹn, ý nghĩa mỗi ngày. Tôi rất mong các hoạt động đó ngày càng được lan tỏa để mọi người thấy rằng cuộc đời này vẫn luôn ngập tràn tình yêu thương”.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.