Sách giấy vẫn giữ vị thế trong kỷ nguyên số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, sự xuất hiện của các thiết bị điện tử, e-book đã mở ra rất nhiều cơ hội cho con người trong việc tiếp cận thông tin, tri thức. Thế nhưng đến nay, sách giấy vẫn có một vị thế vững chắc đối với đông đảo người đọc.

Kho tài liệu số hạn chế

 

 Kết nối bạn đọc yêu sách là một trong những chương trình của Thư viện tỉnh nhằm phát triển văn hóa đọc. Ảnh: Phương Vi
Kết nối bạn đọc yêu sách là một trong những chương trình của Thư viện tỉnh nhằm phát triển văn hóa đọc. Ảnh: Phương Vi

Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: “Thư viện tỉnh hiện có 60 máy tính phục vụ bạn đọc tra cứu, học tập. Trong những năm qua, lượng bạn đọc sử dụng máy tính để truy cập, tìm kiếm tài liệu phục vụ việc học tập và công việc khá đông, phần lớn là học sinh, sinh viên. Nhiều khi số lượng máy không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng. Trung bình mỗi ngày, Thư viện đón nhận 80-90 lượt sử dụng máy tính”. Nhằm giúp cho bạn đọc dễ dàng tìm kiếm tài liệu, Thư viện tỉnh đã xây dựng trên 90.000 trang tài liệu số, trên 12.000 biểu ghi tài liệu số, 65.000 biểu ghi cơ sở dữ liệu thư mục.

Mặc dù vậy, phần lớn các tài liệu được số hóa tại Thư viện tỉnh đều có nội dung về địa chí, lịch sử, bài nghiên cứu, bài báo về vùng đất Gia Lai. Những tài liệu này chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng, tìm kiếm cho các nhà nghiên cứu, những người muốn tìm hiểu thêm về vùng đất này. “Vì kinh phí eo hẹp nên Thư viện vẫn chưa có điều kiện số hóa nhiều tài liệu, sách báo để đáp ứng đủ nhu cầu của bạn đọc”-bà Thủy giải thích. Hơn nữa, thời gian không nhiều nên hầu hết bạn đọc chỉ sử dụng máy tính tại Thư viện để tra cứu nhanh rồi mượn sách giấy về nhà đọc.

So với sách giấy, việc đọc và tìm kiếm thông tin trên mạng internet đem đến nhiều lợi ích như giúp độc giả cập nhật kịp thời thông tin xã hội. Em Trần Nam Hà (lớp 12C3A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương) cho biết: “Em hay theo dõi thông tin trên mạng ở các mảng kinh tế, xã hội, giải trí… Em cũng hay đọc thêm tin tức khác những lúc rảnh rỗi để tích lũy kiến thức thực tiễn. Hơn nữa, những năm gần đây, đề thi văn thường gắn với các vấn đề nóng bỏng của xã hội nên em cũng chú tâm theo dõi để khỏi bỡ ngỡ nếu vô tình gặp phải”.

Nếu biết chọn lựa, đọc có đầu tư và biết khai thác, việc đọc trên các thiết bị điện tử cũng đem lại một kho kiến thức khổng lồ cho người dùng. Cô Võ Thị Thu Nguyệt-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) bày tỏ: “Trong quá trình dạy Văn trên lớp, bên cạnh việc giới thiệu những cuốn sách hay thì tôi cũng giới thiệu cho các em học sinh những trang web, trang mạng xã hội về học thuật uy tín, chất lượng để các em có thể tham khảo, từ đó tích lũy thêm kiến thức cho mình. Nhiều em học sinh tỏ ra rất thích thú và theo dõi thường xuyên các trang mà tôi giới thiệu”.

Sách giấy vẫn giữ ưu thế

 

 Các em học sinh say sưa đọc sách trong lúc ra chơi giữa tiết tại thư viện Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku). Ảnh: P.L
Các em học sinh say sưa đọc sách trong lúc ra chơi giữa tiết tại thư viện Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku). Ảnh: P.L

Trong năm học vừa qua, thư viện Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) được bổ sung máy tính để học sinh truy cập internet. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Thanh Nga-Thủ thư thư viện trường thì số lượng học sinh đến sử dụng máy tính để tra cứu không nhiều bằng số mượn sách đọc trực tiếp. Một phần vì giờ giải lao giữa các tiết chỉ từ 5 đến 15 phút nên không đủ để các em lên mạng. Mặt khác các em học sinh vẫn thích đọc sách giấy hơn là đọc trên máy tính bởi nhiều em thích nghiền ngẫm một trang sách, truyện nào đó, xong đánh dấu lại, hôm sau lấy ra đọc tiếp.

Mặc cho sự phát triển không ngừng của kỷ nguyên nghe, nhìn, các nhà sách trên địa bàn TP. Pleiku vẫn hoạt động khá sôi nổi. Theo thống kê, từ ngày 17-9 đến 17-10, Nhà sách FAHASA đã bán ra gần 1.000 cuốn sách văn học các thể loại, trong đó chiếm số lượng lớn là sách của các tác giả Việt Nam. Điều đó cho thấy, độc giả vẫn rất yêu quý sách giấy.

Em Trần Khánh Nhi (lớp 5.1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Pleiku) cho hay: “Vì thời gian học chính và học thêm nhiều nên em ít sử dụng mạng internet. Nếu muốn đọc và bổ sung thêm kiến thức thì em hay xin ba mẹ mua sách, báo về để đọc vì sẽ nhớ được lâu hơn”. Tương tự, em Nguyễn Lê Kim Phụng (lớp 6.3, Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku) cũng chỉ sử dụng mạng internet khoảng 2 tiếng một tuần khi có sự cho phép của ba mẹ để tìm kiếm những bài toán khó, bài văn mẫu. Còn để nghiền ngẫm, đọc sâu, em chọn đến thư viện trường mượn sách về nhà.

Mỗi năm học, thư viện các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku lại bổ sung thêm nhiều đầu sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu đọc cho học sinh. Trong các đầu sách tham khảo, Trường THPT Phan Bội Châu năm nay còn chú ý bổ sung thêm nhiều thể loại khác như sách kỹ năng, “Hạt giống tâm hồn”… để giúp các em trang bị thêm nhiều kiến thức, hoàn thiện nhân cách hơn. “Trong thư viện trường, kệ sách liên quan đến văn học hầu như lúc nào cũng trống bởi đã được các em học sinh mượn hết. Sự thay đổi trong cấu trúc đề thi những năm gần đây đòi hỏi các em phải liên tục cập nhật, bổ sung kiến thức. Vì thế, cùng với việc chuyển tải, phổ biến trên lớp, chúng tôi cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các em đọc thêm sách. Bởi chỉ có đọc sách một cách nghiêm túc, kỹ càng, các kiến thức mới ngấm lâu, nhớ bền”-cô Đào Thủy Hậu-giáo viên bộ môn Văn, Trường THPT Phan Bội Châu chia sẻ.

Tùy vào nhu cầu tìm kiếm thông tin, kiến thức, thời gian mà độc giả có thể linh hoạt lựa chọn giữa sách điện tử hay sách giấy. Nhưng cho dù kỷ nguyên số có phát triển như thế nào đi nữa thì sách giấy vẫn giữ nguyên giá trị và được nhiều độc giả ưa chuộng.

 Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.