Ronaldo "nổ súng", Juventus vẫn gục ngã trước Ajax

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù Ronaldo mở tỷ số cho Juventus nhưng với cú đúp của Van De Beek và De Light đã giúp Ajax ngược dòng thành công trước Lão bà.
Trên sân Juventus, Lão bà tiếp đón Ajax trong khuôn khổ vòng tứ kết lượt về Champions League 2018/2019. Với việc được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Allegri đẩy cao đội hình nhằm dồn ép đối phương.
Trong quãng thời gian đầu của trận đấu, Juventus kiểm soát bóng lên tới 61%. Sau nhiều nỗ lực, các CĐV Juventus có mặt trên sân đã được ăn mừng khi Ronaldo khai thông thế bế tắc ở phút 28.
Juventus vẫn gục ngã trước Ajax dù Ronaldo đã đưa Lão bà vươn lên dẫn trước. (Ảnh: Getty)
Juventus vẫn gục ngã trước Ajax dù Ronaldo đã đưa Lão bà vươn lên dẫn trước. (Ảnh: Getty)
Xuất phát từ pha đá phạt góc bên hành lang phải của Miralem Pjanic, ngôi sao người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu, bóng đi hiểm, qua đó đánh bại được thủ môn Andre Onana, 1-0 nghiêng về Lão bà.
Tuy nhiên chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, Ajax đã đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng pha lập công của Van De Beek. Sau bàn thắng của tiền vệ số 6, Ajax thi đấu đầy tự tin. Dẫu vậy, hiệp khép lại với tỷ số 1-1.
Bước sang hiệp 2, Juventus và Ajax đẩy cao tốc độ của trận đấu và thi đấu “ăn miếng trả miếng” đầy hấp dẫn. Sau những nỗ lực không biết mệt, Ajax có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của đội trưởng De Light sau pha đá phạt góc của Lasse Schoene bên hành lang phải.
Bàn thắng giúp các cầu thủ bên phía Ajax thi đấu đầy tự tin và chắc chắn khiến các pha lên bóng của Juventus dễ dàng bị hoá giải. Vào phút 80, Lão bà may mắn thoát bàn thua sau khi công nghệ VAR từ chối bàn thắng của Ziyech bởi trước đó anh đã rơi vào thế việt vị.
Ở những phút cuối cùng của trận, Juventus nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ kỷ luật bên phái Ajax đã giúp khung thành của thủ môn Andre Onana đứng vững.
Kết thúc trận đấu, Juventus chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2 trước Ajax, qua đó chính thức nói lời chia với Champions League 2018/2019.
Trường Giang/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Tài năng trẻ Trần Lê Minh Hy, “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

“Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Giải vô địch võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2026: Chủ nhà cùng lúc đạt nhiều mục tiêu

Giải vô địch võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2026: Chủ nhà cùng lúc đạt nhiều mục tiêu

(GLO)- Không chỉ chiếm ưu thế tuyệt đối về thành tích ở cả quyền thuật và đối kháng, những tính toán chiến lược của lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cũng đạt hầu hết mục tiêu đề ra, giúp Gia Lai thành công trọn vẹn tại Giải vô địch võ cổ truyền các CLB quốc gia năm 2026.

null