Quân đội Israel tuyên bố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tờ The Jerusalem Post ngày 28.9 dẫn tuyên bố từ quân đội Israel khẳng định chỉ huy lực lượng Hezbollah ở Li Băng Hassan Nasrallah đã thiệt mạng.

Thông tin trên được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đưa ra ngày 28.9, một ngày sau khi tuyên bố tấn công vào tổng hành dinh của Hezbollah. Trước đó, Hãng AFP dẫn nguồn tin thân cận với Hezbollah nói sau vụ tấn công rằng ông Nasrallah "còn sống và vẫn ổn".

Phía Hezbollah chưa lập tức phản hồi về tuyên bố của IDF.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một buổi phát biểu năm 2013

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một buổi phát biểu năm 2013

Các quan chức Israel và Mỹ hôm 27.9 nói rằng quân đội Israel đã phá hủy một số tòa nhà dân cư trong cuộc không kích vào Li Băng cùng ngày. Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cho hay đánh giá ban đầu của cơ quan tình báo Israel là ông Nasrallah đã thiệt mạng.

Kênh Channel 12 của Israel đưa tin con gái của thủ lĩnh Hezbollah là Zainab Nasrallah cũng thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ngày 27.9. Giới chức Hezbollah và Li Băng chưa bình luận về thông tin này.

Sau khi có thông tin Israel nhằm vào ông Nasrallah, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tối 27.9 đã triệu tập Hội đồng Quốc gia Tối cao tới cuộc họp khẩn cấp tại nhà ông. Đây là lần đầu tiên ông Khamenei triệu tập Hội đồng Quốc gia Tối cao cho một cuộc họp khẩn cấp kể từ ngày 31.7, khi Israel bị tố ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran, theo The New York Times.

IDF ngày 28.9 cũng tuyên bố hạ ông Ali Karaki, chỉ huy của Hezbollah ở mặt trận miền nam, cùng một số chỉ huy khác của lực lượng này.

Không quân Israel đã tấn công vào trụ sở chính của Hezbollah bằng cách sử dụng thông tin tình báo. Trụ sở này nằm dưới lòng đất, bên dưới một tòa nhà dân cư ở thủ đô Beirut của Li Băng. Trước đó, IDF ngày 28.9 cho biết một số tên lửa đất đối đất đã được phóng từ Li Băng nhưng đã bị đánh chặn.

Theo Bảo Hoàng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát Hàn Quốc ngủ trên bìa các tông tại nơi nghỉ khi làm nhiệm vụ ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang trong ảnh công bố ngày 11-11. Ảnh: Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc

Tin thế giới sáng 12-11: Hàn Quốc: Cảnh sát bảo vệ APEC phải ngủ như "người vô gia cư"

(GLO)- Nga tuyên bố kiểm soát phía đông "điểm nóng" Kupyansk; Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Saratov của Nga; Mỹ và Israel thống nhất giải pháp cho 200 tay súng Hamas mắc kẹt tại Rafah; Hàn Quốc: Cảnh sát bảo vệ APEC phải ngủ như "người vô gia cư";... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-11.

Bóng ma chiến tranh lại bao phủ Trung Đông

Bóng ma chiến tranh lại bao phủ Trung Đông

(GLO)- Hồ sơ hạt nhân Iran rơi vào bế tắc nghiêm trọng, các cuộc đàm phán đình trệ, giám sát quốc tế hạn chế. Giới quan sát cảnh báo một cuộc xung đột mới giữa Iran và Israel có thể chỉ còn là vấn đề thời gian, kéo theo rủi ro cho toàn khu vực Trung Đông.

Nga có gì trong tay nếu cuộc đua hạt nhân với Mỹ tái khởi động?

Nga có gì trong tay nếu cuộc đua hạt nhân với Mỹ tái khởi động?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ thị các cơ quan quốc phòng xem xét khả năng nối lại thử vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược. Nếu hai bên cùng bước vào “đường đua hạt nhân” mới, Nga đang sở hữu những lợi thế nào trước đối thủ truyền kiếp?

null