Cảnh nghèo của nữ vận động viên khuyết tật người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bị tai nạn từ khi học lớp 7, chị Rcom H’Điêt (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao đau đớn, khổ cực song vẫn nỗ lực vươn lên và trở thành vận động viên (VĐV) nổi bật của làng điền kinh người khuyết tật.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn đeo bám gia đình nữ VĐV khuyết tật người Jrai khi đứa con thứ ba của chị bị tim bẩm sinh.

Gia đình nghèo khó, từ khi lên 10, cô bé H’Điêt đã phải đi theo cha mẹ phụ giúp công việc ở lò gạch. “Khi ấy, cha mẹ nghèo quá nên tôi phụ giúp để kiếm tiền mua sách vở, quần áo đến trường. Do phải đi học xa nên tôi cũng ráng làm mua được chiếc xe đạp. Nhưng vừa mua xong, đang háo hức có xe đến trường thì tôi bị tai nạn”-chị H’Điêt nhớ lại.

Chị Rcom H’Điêt và con gái 4 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: L.V.N

Chị Rcom H’Điêt và con gái 4 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: L.V.N

Đó là năm 2002, khi H’Điêt chuẩn bị vào lớp 7. Trong lúc dọn dẹp máy móc ở lò gạch, H’Điêt sơ ý khởi động hệ thống máy đã tắt khiến bàn tay bị mắc kẹt. Tay trái bị dập xương, dập tủy và bàn tay bị nhiễm độc nặng do dính dầu nhớt. Từ một người khỏe mạnh, lành lặn, chị đã phải nằm trên giường bệnh với nỗi đau xé ruột gan. Tâm trí chị rối bời, nhiều lúc không tránh khỏi hoang mang khi nghĩ về tương lai.

10 ngày sau tai nạn, cánh tay trái của chị buộc phải cắt bỏ. Chỉ còn 1 tay, chị không thể lao động như trước song vẫn tới trường học hết chương trình phổ thông. Tốt nghiệp THPT, chị vào TP. Hồ Chí Minh xin học trường trung cấp. Và cũng từ đây, cơ duyên đã đến khi chị tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Tại đây, chị H’Điêt được giới thiệu thử sức ở đội tuyển điền kinh thuộc đội VĐV khuyết tật của TP. Hồ Chí Minh.

Sẵn đam mê với thể thao, chị đã miệt mài tập luyện và vượt qua các bài kiểm tra một cách ấn tượng để được tuyển đi thi giải toàn quốc. Trong lần đầu tiên được thi đấu ở Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2010, chị đã giành 1 huy chương vàng nội dung chạy cự ly 1.500 m, 1 huy chương bạc cự ly 400 m và 1 huy chương đồng cự ly 200 m.

Nhờ thành tích này, chị H’Điêt được hưởng chế độ đãi ngộ giúp có thêm động lực để tập luyện và thi đấu. 2 năm tiếp theo, nữ VĐV người Jrai đã giành trọn 3 huy chương vàng ở các nội dung chạy dài đối với người khuyết tật là 800 m, 1.000 m và 1.500 m. Chị được mệnh danh như “nữ hoàng đường dài” trong làng thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị lập gia đình và sinh con. Nhận thấy môn chạy không còn phù hợp với bản thân nên nữ VĐV người Ayun Pa chuyển sang nhóm môn ném đẩy với ném tạ, ném lao và ném đĩa. Dù không có nhiều thời gian luyện tập với các môn cần nhiều kỹ thuật, song chị H’Điêt vẫn bộc lộ năng khiếu của mình, nhiều lần giành huy chương vàng giải quốc gia ở nội dung ném tạ.

Những tưởng chị sẽ tiếp tục cống hiến cho làng thể thao khuyết tật thì biến cố xảy đến với gia đình khi chị sinh người con thứ ba vào năm 2021. Cháu Rcom H’Liên bị tim bẩm sinh. Suốt nhiều tháng liền, vợ chồng chị ở trong bệnh viện để chăm con, kinh tế gia đình kiệt quệ, phải vay mượn khắp nơi. Sau phẫu thuật, cháu H’Liên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn thường xuyên tái khám tại Bệnh viện Trung ương Huế với khoản chi phí không nhỏ.

Trước áp lực của cuộc sống gia đình, từ năm 2022, vợ chồng chị trở về quê hương, sinh sống trong căn nhà gỗ vẻn vẹn 16 m2. Chồng làm nghề bốc vác còn chị với chiếc xe đạp rong ruổi khắp các ngõ ngách của thị xã Ayun Pa để bán vé số. Từ 7 giờ sáng, sau khi lo ăn uống cho các con nhỏ, chị mang vé số đi bán khắp nơi tới 21 giờ, dành dụm tiền chữa bệnh cho con.

“Vợ chồng tôi làm quần quật cả ngày, cả đêm nhưng không đủ để chữa bệnh cho con. Đứa lớn năm nay lên lớp 5. Tôi cũng đã cố gắng mua sách, vở cho cháu chuẩn bị bước vào năm học mới. Tôi chưa biết gia đình mình khi nào mới hết khổ”-chị H’Điêt ngậm ngùi chia sẻ.

Hàng ngày chị đi xe đạp bằng 1 tay để bán vé số mưu sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Hàng ngày chị đi xe đạp bằng 1 tay để bán vé số mưu sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Dù vất vả nhưng niềm đam mê thể thao của chị H’Điêt vẫn chưa nguội tắt. Ở Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2024 khi đầu quân cho quê hương Gia Lai, dù không có nhiều cơ hội luyện tập, chị cũng giành huy chương bạc nội dung ném tạ.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Trân-Trưởng đoàn VĐV Gia Lai tại Giải Vô địch quốc gia thể thao người khuyết tật năm 2024-cho biết: “Chị Rcom H’Điêt là VĐV tài năng, có thể chơi tốt ở nhiều môn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cuộc sống của gia đình chị vơi bớt khó khăn, từ đó cống hiến hơn nữa cho thể thao người khuyết tật của tỉnh”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Rcom H’Điêt xin liên hệ với chị theo số điện thoại: 0352804771, STK: 16046547 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) hoặc Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Can trường cứu người trong lũ dữ

Can trường cứu người trong lũ dữ

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua nhấn chìm nhiều làng quê, khu phố ở Gia Lai và Ðắk Lắk. Chứng kiến con nước dữ đe dọa sinh mạng đồng bào mình, những chàng trai của làng biển đã cùng nhau lên đường, mang theo những chiếc ca nô, mô tô nước vốn là sinh kế của mình đi cứu người.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

null