Điều dưỡng viên-những cống hiến thầm lặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi một bệnh nhân khỏe mạnh ra viện không chỉ nhờ sự chăm sóc, điều trị của các bác sĩ, mà còn nhờ sự chăm sóc tận tụy của các điều dưỡng. Công việc của điều dưỡng tuy âm thầm nhưng góp phần quan trọng trong việc giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Sự hi sinh thầm lặng của điều dưỡng được ngành Y tế, bệnh nhân và người dân ghi nhận; trong đó ngày 12-5 hàng năm là Ngày Điều dưỡng Quốc tế để tôn vinh những lặng thầm cống hiến trong chăm sóc người bệnh của các điều dưỡng.

Những hi sinh thầm lặng

Điều dưỡng là những người thực hiện y lệnh của bác sĩ trong chăm sóc người bệnh và luôn sẵn sàng khi bệnh nhân cần giúp đỡ. Ở những khoa bệnh nặng, điều kiện không cho phép người nhà vào chăm sóc thì điều dưỡng sẽ đảm nhiệm chăm sóc bệnh nhân từ chăm sóc sức khỏe đến vệ sinh cá nhân…Công việc vất vả, nhưng sự yêu nghề, yêu bệnh nhân là động lực để họ gắn bó với nghề đã chọn.

Điều dưỡng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) chăm sóc cho trẻ sinh non. Ảnh: Như Nguyện

Điều dưỡng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) chăm sóc cho trẻ sinh non. Ảnh: Như Nguyện

Công tác trong ngành Y đã 17 năm, điều dưỡng Phạm Thị Thiện-Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) chưa từng hối tiếc vì chọn nghề điều dưỡng. Chia sẻ công việc của mình, điều dưỡng Thiện nói: “Các bé vào Khoa Sơ sinh đa phần là sinh non, nhiều cháu sinh non cực nhẹ cân nên việc chăm sóc rất vất vả. Các điều dưỡng phải chăm sóc toàn diện từ chăm sóc y tế đến vệ sinh cá nhân. Một người mẹ chăm sóc một con đã rất vất vả, trong khi một điều dưỡng phải chăm sóc 10 cháu, mà các cháu lại rất non nớt nên sự vất vả nhân lên gấp bội. Tuy vậy, với những người công tác trong ngành Y nói chung, điều dưỡng nói riêng khi đã chọn nghề Y là phải quyết tâm, nhiệt huyết với nghề và hết lòng vì người bệnh. Có như vậy sẽ vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của người thầy thuốc.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp nhận thăm khám ngoại trú cho trên 400 bệnh nhi; số bệnh nhi điều trị nội trú hàng ngày trên 400 bệnh nhi. “Bệnh viện Nhi Gia Lai có 120 điều dưỡng, tùy theo đặc thù từng khoa mà tính chất công việc nặng-nhẹ khác nhau; trong đó các Khoa: Sơ sinh, Hồi sức tích cực chống độc là những khoa mà công việc vất vả và áp lực nhất”- điều dưỡng Chu Thị Kim Thanh- Phó Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Gia Lai cho hay.

Gắn bó với nghề điều dưỡng 23 năm, Đại úy Nguyễn Như Bình-Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực-Bệnh viện Quân y 211) luôn tâm huyết với nghề đã chọn. “Đặc thù của Khoa Hồi sức tích cực là tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nặng. Chúng tôi bắt đầu một tua trực từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau, thường trực 24/24 giờ. Đặc biệt, tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân luôn có những diễn biến bệnh tật bất ngờ buộc người điều dưỡng phải theo dõi chăm sóc sát sao để kịp thời có mặt khi bệnh nhân cần. Vì vậy, hầu như trong tua trực, điều dưỡng không thể có giấc ngủ trọn vẹn. Công việc nhọc nhằn, áp lực nhưng với tinh thần yêu nghề, vì người bệnh mà chúng tôi đã vượt qua để chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất. Mỗi một bệnh nhân khỏe mạnh xuất việc là động lực, là niềm vui để chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề”-điều dưỡng Bình tâm sự.

Đại úy Nguyễn Như Bình (bên trái)- Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Quân y 211) chăm sóc cho một bệnh nhân nặng. Ảnh: Như Nguyện

Đại úy Nguyễn Như Bình (bên trái)- Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Quân y 211) chăm sóc cho một bệnh nhân nặng. Ảnh: Như Nguyện

Tất cả vì người bệnh

Chăm sóc 2 cháu ngoại sinh đôi sinh non điều trị tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai), bà Đoàn Thị Hương (tổ 2, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: 3 tháng các cháu nằm viện điều trị đều nhờ công chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng mà đến nay sức khỏe các cháu đã ổn định. Lúc mới sinh, các cháu cân nặng dưới 1kg, nay đã tăng lên gần 4 kg/mỗi cháu và chuẩn bị được xuất viện. Gia đình xin cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đã tận tình chăm sóc các cháu thời gian qua.

Điều dưỡng là những người nhẫn nại, tận tụy trong chăm sóc cho người bệnh, biết lắng nghe, linh hoạt trong ứng xử, giao tiếp, đặc biệt luôn bình tĩnh trong thăm khám, xử lý các tình huống. Không chỉ lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông nỗi đau bệnh tật của người bệnh, điều dưỡng còn chia sẻ với những mất mát, lo lắng của người nhà khi bệnh nhân trong cơn bệnh nặng, nguy kịch để từ đó kịp thời động viên giúp họ vững tâm và hợp tác điều trị.

Thiếu tá, thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Nam Giang-Chủ nhiệm Khoa Nội 12 (Khoa Hồi sức tích cực- Bệnh viện Quân y 211) cho hay: Khối lượng công việc ở Khoa Hồi sức tích cực rất nhiều nên bác sĩ, điều dưỡng rất áp lực, vất vả trong công việc. Tuy vậy, với tinh thần phục vụ quân và dân một cách tốt nhất, mọi người đều nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công việc của điều dưỡng tuy âm thầm nhưng góp phần quan trọng trong việc giúp bệnh nhân chóng hồi phục sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Công việc của điều dưỡng tuy âm thầm nhưng góp phần quan trọng trong việc giúp bệnh nhân chóng hồi phục sức khỏe. Ảnh: Như Nguyện

Đánh giá về vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh, thạc sĩ, bác sĩ Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai nhận xét: Đằng sau một bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện ngoài vai trò điều trị của bác sĩ còn có sự đồng hành của người điều dưỡng. Điều dưỡng là người trực tiếp tiếp xúc, chăm sóc, điều trị và dành thời gian nhiều nhất cho bệnh nhân. Đặc biệt với đặc thù là Bệnh viện Nhi, các bé chưa thể diễn tả được tình hình bệnh tật, chưa thể khống chế cảm xúc những lúc đau ốm và có khi thiếu hợp tác nên các điều dưỡng gặp không ít khó khăn trong công việc. Để làm tốt nhiệm vụ, các điều dưỡng phải hết sức nhẫn nại, tận tụy, yêu nghề và tất cả vì người bệnh. Công việc vất vả nhưng hiện nay chế độ đãi ngộ đối với điều dưỡng vẫn chưa thật sự tương xứng với cống hiến mà họ đã và đang làm. Tôi mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành sẽ quan tâm nâng cao chế độ đãi ngộ cho ngành Y nói chung, các điều dưỡng nói riêng để động viên mọi người yên tâm công tác.

Có thể bạn quan tâm

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.