Các nhà khoa học Australia vừa thông báo đã phát hiện hàng chục loài sinh vật chưa từng biết đến ẩn náu dưới đáy biển sâu, trong đó có loài "cá không mặt".
Cuộc nghiên cứu trên do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối Thịnh vượng chung (CSIRO) thực hiện dưới đáy biển sâu ngoài khơi bờ biển Tasmania của Australia.
Các nhà khoa học đã sử dụng máy quay phim dưới nước để ghi lại những hình ảnh đầu tiên về cuộc sống dưới đáy biển ở độ sâu khoảng hơn 4.000 mét.
Các nhà khoa học cho biết qua những thước phim ghi lại được, họ đã phát hiện ra những sinh vật kỳ quái, hiếm có hay chưa từng biết đến tại vùng biển của Australia, trong đó có loài "cá không mặt".
Loài cá này có mũi, miệng, nhưng lại không có mặt. Ngoài ra, loài cá này có mắt nhưng dường như chúng ta lại không thể nhìn thấy mắt của chúng.
Trong lịch sử, loài cá không mặt cũng từng được được ghi chép lại vào năm 1870, sau đó loài cá này được cho là đã tuyệt chủng.
Theo Trưởng nhóm nghiên cứu Tim O'Hara, những dữ liệu thu được tại khu vực đáy biển sâu về phía Đông, nơi không hề có ánh sáng và rất lạnh (với nhiệt độ khoảng 1 độ C), được sử dụng để thiết lập hải đồ về biến đổi khí hậu.
Theo NASA, sự tương tác giữa hai thiên hà này bắt đầu từ 25 đến 75 triệu năm trước và quá trình hợp nhất thành một thiên hà sẽ kết thúc sau hàng trăm triệu năm nữa.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã thu thập được một mẫu vật có nhiều điểm tương đồng với loài mực ma cà rồng có tên vampyroteuthis infernalis (V. infernalis) từng được biết đến trước đó.
Cực quang đáng chú ý vào đầu tháng 5 vừa qua đã chứng minh sức mạnh mà các cơn bão mặt trời có thể phát ra dưới dạng bức xạ, nhưng đôi khi mặt trời còn có sức tàn phá lớn hơn nhiều.
Theo các nhà nghiên cứu, loài săn mồi này có kích thước lớn hơn cả người, sử dụng chiếc đầu rộng, phẳng và hàm răng trước để hút và ngoạm con mồi bất ngờ, hộp sọ của nó có kích thước lên đến 60cm.
Tàu thám hiểm quỹ đạo sao Hỏa (MRO) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện một hố đen bí ẩn bên sườn núi lửa Arsia Mons giờ đã ngưng hoạt động.
Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một hành tinh khiến họ hoài nghi về sự tồn tại của nhóm hành tinh được gọi là Hải Vương tinh nóng và về tương lai của trái đất.
Kính thiên văn James Webb đã mở ra một kỷ nguyên mới của những đột phá khoa học, cung cấp hình ảnh vùng xa xôi của vũ trụ, giúp con người nhìn ngược lại thời gian.