Nữ giáo viên say mê công tác Đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cô giáo Nguyễn Trịnh Thiên Hương (Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai) đến với công tác Đội như một cơ duyên. Chính từ niềm đam mê cùng với sự lắng nghe, chia sẻ, cô đã xây dựng nên những hoạt động bổ ích, tạo sự gần gũi, thích thú cho các em học sinh. 
Nhìn nụ cười thân thiện, tác phong nhanh nhẹn và tính cách sôi nổi, nhiệt tình, ít ai nghĩ cô Hương nay đã ở tuổi 38. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, cô về giảng dạy tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản từ năm 2005, nhưng mãi đến năm 2017 mới chính thức kiêm nhiệm vai trò Tổng phụ trách Đội. “Tìm được Tổng phụ trách Đội giỏi như cô Hương thật sự khó. Trong đội ngũ giáo viên của trường, cô Hương là người luôn nhiệt tình, sáng tạo và dành nhiều thời gian, tâm huyết để giúp học sinh có môi trường học tập lành mạnh. Vì thế, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công cô Hương làm giáo viên Tổng phụ trách Đội. Chính từ tấm lòng yêu nghề và yêu học sinh, cô Hương đã đưa phong trào Đội của nhà trường phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực”-cô Nguyễn Thị Kha-Hiệu trưởng nhà trường-nhận xét.
 Cô Nguyễn Trịnh Thiên Hương luôn gần gũi, quan tâm các em học sinh. Ảnh: T.D
Cô Nguyễn Trịnh Thiên Hương luôn gần gũi, quan tâm các em học sinh. Ảnh: T.D
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản có hơn 50% học sinh người dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc giúp các em cùng hòa nhập, thi đua học tập luôn là nỗi trăn trở của cô Hương. Cô tâm sự: “Công tác Đội thoạt nhìn thì dễ làm, nhưng có đi sâu mới thấy nhiều khó khăn, vất vả. Nhất là ở thời điểm đầu tiên khi tiếp cận với công việc, mình phải có sự kiên trì, chịu khó học hỏi và thường xuyên trau dồi, tìm hiểu về kỹ năng công tác Đội… Mới đầu, tôi cũng băn khoăn và lo lắng lắm nhưng sau này tôi nhận thấy, điều quan trọng nhất với người Tổng phụ trách Đội là phải hiểu được tâm lý của học sinh, có như vậy thì mình mới dễ dàng triển khai tốt các hoạt động”. Từ năm học 2017-2018, cô Hương đã chủ động tổ chức cho học sinh thực hiện phong trào “Thiếu nhi huyện Chư Sê thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, tập trung vào các nội dung như: thi đua rèn luyện đạo đức, thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; tuyên truyền, phổ biến cho các em hiểu rõ về hành vi vi phạm quyền trẻ em; các giải pháp hiệu quả phòng-chống bạo lực, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Đặc biệt, cô Hương đã huy động từ nhiều nguồn lực để chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài đồ dùng học tập như sách vở, cặp, bút..., cô Hương đã vận động quyên góp tặng xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 thư viện sách lưu động cho 2 điểm làng Nú và Hlú... Sắp tới, cũng từ sự kêu gọi của cô, 10 chiếc xe đạp tiếp theo sẽ được trao cho học sinh nghèo vượt khó của trường.
Nhiều hoạt động ý nghĩa cũng đã được cô Hương đưa vào công tác Đội nhằm rèn luyện đạo đức, nhân cách cho đội viên như: sinh hoạt theo chủ điểm, thi kể chuyện, thi “Rung chuông vàng”, vẽ tranh, hùng biện, nuôi heo đất giúp bạn nghèo…, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của đội viên và thiếu nhi về tình cảm đối với gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè và tình yêu quê hương, đất nước… “Gần gũi với các em, tôi nhận ra mỗi em đều có những năng khiếu và niềm đam mê riêng để có cách bảo ban, bồi dưỡng. Vì vậy, tôi luôn tìm tòi và không ngừng sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong trào vui tươi, bổ ích nhằm phát huy tính tích cực, đoàn kết để thu hút đông đảo học sinh tham gia”-cô Hương chia sẻ.
Nhờ tâm huyết và sự sáng tạo của mình, cô Hương đã giúp nhà trường đạt nhiều kết quả khả quan trong phong trào Đội: 100% đội viên, nhi đồng thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy; 100% đội viên tham gia đầy đủ phong trào Kế hoạch nhỏ; 100% đội viên hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Dự bị đội viên”; chi đội thành lập được đội văn nghệ, đội thể thao, đội tuyên truyền măng non, đội cờ đỏ, đội phụ trách sao nhi đồng; các đội viên có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường “Xanh-sạch-đẹp” và biết giúp đỡ gia đình những việc làm vừa sức; 100% đội viên có ý thức chấp hành tốt an toàn giao thông, vui chơi lành mạnh và đảm bảo an ninh học đường... 
“Chính từ niềm đam mê và những nỗ lực không ngừng của mình, với vai trò là giáo viên Tổng phụ trách Đội, cô Hương đã góp phần lớn giúp Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản ngày một nổi bật trên bảng thành tích về công tác Đội trong toàn huyện; bản thân cô cũng là Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2017-2018. Ngoài việc tạo không khí vui tươi, hứng khởi cho học sinh, các hoạt động Đội của cô Hương đã giúp các em trang bị tốt kỹ năng sống, chủ động, tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống”-cô Kha cho biết thêm.
 TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.