Nữ bí thư Đoàn năng động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến với công tác Đoàn bằng nhiệt huyết và tinh thần không ngại khó, chị Siu H'Chí-Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã “thắp lửa” cho phong trào tuổi trẻ ở địa phương.

Với sự năng động và luôn giữ nụ cười trên môi khi trò chuyện, chị Siu H'Chí để lại ấn tượng dễ gần ngay từ lần đầu tiếp xúc. Tốt nghiệp trung cấp y tế năm 2014, H'Chí quyết định quay về quê hương Ia Hlốp để lập thân, lập nghiệp. Năng động và tích cực với các hoạt động phong trào, năm 2016, chị được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đến năm 2020, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã.

Tháng 2-2020, chị Siu H'Chí (bìa phải) cùng đoàn viên xã Ia Hlốp bàn giao nhà nhân ái cho bà Rơ Mah H'Lơng. Ảnh: Trần Dung
Tháng 2-2020, chị Siu H'Chí (bìa phải) cùng đoàn viên, thanh niên xã Ia Hlốp bàn giao nhà nhân ái cho bà Rơ Mah H'Lơng. Ảnh: Trần Dung


“Tuy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực hết sức vì công việc chung, góp phần nhỏ bé giúp đỡ mọi người”-chị H'Chí bộc bạch. Là người có tấm lòng nhân ái, luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho người có hoàn cảnh khó khăn, chị đã nỗ lực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Ở làng Plong, gia đình bà Rơ Mah H'Lơng (82 tuổi) thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất đã hơn 15 năm, một mình bà vất vả nuôi người con bị bệnh tâm thần. Mẹ con bà sống trong căn nhà rộng chưa đầy 20 m2. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động nên việc sửa sang lại căn nhà vượt quá khả năng của gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, chị H'Chí vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng góp kinh phí để xây tặng nhà mới cho bà H'Lơng. “Với số tiền huy động hơn 57 triệu đồng cùng sự góp sức của đoàn viên, thanh niên trong xã, tháng 2-2020, căn nhà đã hoàn thành. Đây là món quà chúng tôi dành tặng gia đình bà H'Lơng”-chị H'Chí chia sẻ.

Được sống trong căn nhà mới, bà H'Lơng vô cùng xúc động. Bà tâm sự: “Từ giờ không còn lo gió thổi hay nắng nóng nữa. Căn nhà mới này chính là niềm ao ước cả đời của tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của H'Chí và các bạn trẻ mà ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi rất biết ơn nghĩa cử cao đẹp của họ”.

Ia Hlốp là xã thuần nông, đa số là đồng bào Jrai. Những ngày đầu vận động thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn rất khó khăn, gọi được người này đến thì người kia lại bỏ về. Để cải thiện tình hình, chị H'Chí tìm cách thay đổi hình thức tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn. Từ chỗ tập hợp đoàn viên, thanh niên lại ngồi nghe chuyên đề “suông” chuyển sang những cuộc họp có sự trao đổi cởi mở 2 chiều, gắn với hoạt động cụ thể như: dọn vệ sinh, tham gia lao động ngày chủ nhật xanh hay những buổi vần đổi công.

Đoàn xã Ia Hlốp làm mới khu vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Trần Dung
Đoàn xã Ia Hlốp làm mới khu vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Trần Dung
Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê: “Siu H'Chí là cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm, luôn đi đầu trong công việc. Chị luôn chủ động cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp trong chương trình công tác Đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội”.


Anh Rơmah Lơh-Bí thư Chi Đoàn làng Plong-chia sẻ: “Nhiệt tình, năng nổ, miệng nói tay làm, chị H'Chí luôn đi đầu trong mọi hoạt động để thanh niên cùng làm theo. Nhờ sự “truyền lửa” nhiệt huyết của chị mà các hoạt động của Đoàn luôn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, với vai trò là thủ lĩnh thanh niên xã nhà, chị H'Chí đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện chung tay phòng-chống dịch. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Đoàn xã đã đứng ra thành lập đội phản ứng nhanh tham gia phòng-chống dịch, tổ chức 5 đợt tuyên truyền bằng loa di động, phát bằng 2 thứ tiếng phổ thông và Jrai, cấp phát 1.100 chiếc khẩu trang y tế, dán 12 tờ áp phích về thông điệp 5K của Bộ Y tế...

Ngoài ra, chị H'Chí tích cực kết nối với các Mạnh Thường Quân để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn xã đã tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sơn sửa lại 3 căn nhà cho người già neo đơn; trồng mới 98 cây xanh tại làng Tel; vận động Mạnh Thường Quân và các hộ gia đình tại làng Tol xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê với chiều dài 0,3 km và khoan giếng nước sạch tại làng Plong trị giá 60 triệu đồng; xây dựng khu vui chơi tại làng Gran...

 

 TRẦN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.