(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (xã Đak Pơ) trước nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và tiếp nối sự sống. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đăng toàn văn thư của Chủ tịch UBND tỉnh.
(GLO)- Từ nỗi đau mất đi người thân sau tai nạn giao thông, gia đình chị Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của con gái để cứu những người bệnh đang từng ngày chờ đợi cơ hội sống.
(GLO)- Nhặt được chiếc ví chứa hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nộp lại cho Liên đội để tìm và trả lại cho người đánh rơi.
(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.
(GLO)- Chiều 1-8, đại diện Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao tặng giấy khen cho em Kpă Hăn (SN 2014, làng Del, xã Chư Sê) vì đã có hành động dũng cảm cứu em Rah Lan Mik khỏi đuối nước.
(GLO)-Chiều 28-7, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Tại Gia Lai, hàng ngàn ngôi nhà khang trang đã được bàn giao. Đây là kết quả của Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương, tiếp thêm động lực người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
(GLO)- Ngày 5-6, tại TP. Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Câu chuyện Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào và trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng đã góp phần lan tỏa tinh thần "Cho đi là còn mãi" và kết quả là có thêm hàng nghìn người đăng ký hiến tạng.
(GLO)- Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân”, đã đóng góp ủng hộ quỹ Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024.
(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai vừa có công văn vận động lực lượng tham gia HMTN hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4).
Ngày 9-1, Ban Giám hiệu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng phối hợp với Công an phường Đông Ba (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) trao trả lại số tiền 87.925.000 đồng cho người đánh rơi là anh Lê Văn Duy (trú phường Gia Hội, TP Huế).
(GLO)- Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, tỉnh Gia Lai là một trong những điểm sáng trong toàn quốc về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người. Đối với khu vực Tây Nguyên, Gia Lai cũng dẫn đầu về công tác này trong nhiều năm qua.
Lý tưởng 'Vì nước quên thân, vì dân quên mình' luôn là một phẩm chất cao quý của các chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ luôn là những người đi tiên phong, nêu tấm gương dũng cảm, bất chấp hiểm nguy để đem lại sự bình yên, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
(GLO)- Kho bạc Nhà nước tỉnh hiện có 75 cán bộ, nhân viên, trong đó có 50 đảng viên. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), hầu hết đảng viên ở đây đều đăng ký tham gia, trong đó có nhiều người đã hiến máu từ 7 lần trở lên như: Hoàng Thanh Việt, Phan Thân Hoàng Long, Võ Thanh, Trần Thị Diễm Phương, Trương Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hữu Lộc…
(GLO)- Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển rộng khắp. Thông qua đó, nhiều bệnh nhân có nguồn máu cấp cứu, điều trị kịp thời thoát khỏi nguy hiểm, vượt qua bệnh tật.
(GLO)- Giữa những tháng ngày căng thẳng vì dịch bệnh, nghĩa cử cao đẹp của các chàng trai làng Wet (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.
(GLO)- Trong hành trình về quê tránh dịch, người dân không hề đơn độc vì luôn được quan tâm, giúp đỡ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự sẻ chia kịp thời từ các Mạnh Thường Quân và những tấm lòng thiện nguyện.
(GLO)- Từ cuối năm 2019 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hiến máu tình nguyện huyện Đak Pơ đã góp phần cứu giúp nhiều bệnh nhân lúc nguy cấp. Mỗi thành viên CLB là một tuyên truyền viên, tích cực lan tỏa thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại“ trong cộng đồng.
(GLO)- Đến với công tác Đoàn bằng nhiệt huyết và tinh thần không ngại khó, chị Siu H'Chí-Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã “thắp lửa“ cho phong trào tuổi trẻ ở địa phương.
(GLO)- Trước đây, nhiều người Bahnar ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) thường e ngại với việc hiến máu. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đồng bào Bahnar ở Đak Đoa, thu hút nhiều người tham gia.
(GLO)- Sáng 3-7, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao nguyên“. Đây là lần thứ 6, tỉnh Gia Lai tham gia chương trình này.