Những 8X "vác tù và" trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với những hiểu biết nhất định về phong tục tập quán, tình hình thôn làng, những trưởng thôn “8X” đã và đang “thổi luồng gió mới” góp phần thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên.
 


“Nói đi đôi với làm”

Ở tuổi 29, anh Siu Phim trở thành trưởng thôn trẻ nhất từ trước đến nay tại làng Biă (xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Mặc dù đã khá thành công trong vai trò “thủ lĩnh” thanh niên tại làng trước đó nhưng khi đảm nhận vai trò mới, anh Phim thấy vô cùng áp lực. Bởi lẽ, vị trí già làng, trưởng thôn từ trước đến nay đều do người lớn tuổi trong làng đảm nhận, còn anh khá trẻ tuổi nên hẳn sẽ còn nhiều người chưa hoàn toàn đặt niềm tin.

Hiểu rõ điều đó nên anh Phim luôn xác định phải gương mẫu, chỉn chu trong từng lời nói lẫn hành động; phải không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế để giúp người dân nâng cao nhận thức, tham gia giải quyết những vấn đề xảy ra trong dân một cách thấu tình đạt lý... Hàng ngày anh đều dành thời gian, khi sáng sớm, lúc chiều muộn đến từng nhà gặp gỡ, trò chuyện cùng bà con. Qua đó, anh cũng tranh thủ chuyển tải đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự làng, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc... Từ đầu năm 2019 đến nay anh đã tham gia cùng Ban nhân dân và tổ hòa giải làng giải quyết 4 vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong dân, tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao. Nói về vai trò của Trưởng thôn Siu Phim trong công tác phối hợp, Trung tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chía-nhấn mạnh: “Là trưởng thôn trẻ, anh Phim rất năng động, tích cực phối hợp cùng đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân và vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản đường biên, an ninh trật tự trên khu vực biên giới”. 

 Trưởng thôn Siu Phim trong một cuộc họp. Ảnh: A.H
Trưởng thôn Siu Phim trong một cuộc họp. Ảnh: A.H



Không dừng lại ở đó, Trưởng thôn Siu Phim còn thường xuyên tuyên truyền, vận động để dân làng thay đổi thói quen, suy nghĩ trong tổ chức ma chay, cưới hỏi... Anh Phim chia sẻ, theo quan niệm của một số người dân trong làng, khi cha mẹ chết đi thì phải tổ chức đám tang thật lớn để thể hiện lòng hiếu kính của con cháu. Do đó một số gia đình đã phải bán đồ đạc trong nhà, thậm chí vay mượn để tổ chức đám tang linh đình, kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và bản thân anh trong công tác tuyên truyền, vận động, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể. Mặt khác để người dân tin tưởng, làm theo, Trưởng thôn Siu Phim còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và trở thành triệu phú trẻ trong làng với thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm từ 5 ha cao su, 1 ha cà phê, 3 ha điều.

Tạo niềm tin bằng sự sâu sát

Đảm nhận vai trò Trưởng thôn H'Náp (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) mới chỉ 6 tháng nay nhưng anh Siu Chuyên cũng đã tạo được niềm tin với người dân trong làng. Anh kể, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương và tích cực tham gia các hoạt động, trong đó có nhiều năm làm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Trưởng thôn H'Náp. Ở tuổi 38, anh trở thành trưởng thôn trẻ nhất làng H'Náp nói riêng và xã biên giới Ia Mơr nói chung. Trưởng thôn Siu Chuyên bộc bạch: “Bản thân tôi cảm thấy vinh dự song cũng rất băn khoăn, lo lắng. Băn khoăn vì mình còn trẻ, chưa có thành tích nổi bật, sợ khi đứng trước bà con sẽ không được mọi người lắng nghe, tin tưởng”. Nhưng thay vì chỉ lo lắng, anh Chuyên đã từng bước tạo niềm tin với người dân bằng chính sự sâu sát, lắng nghe và đề xuất mong muốn, nguyện vọng của người dân đến với cấp ủy, chính quyền địa phương một cách nhanh chóng.

Theo anh Chuyên, làng H'Náp cùng với các làng trong xã vốn có truyền thống cách mạng nên người dân luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia vượt biên... Tuy nhiên, do đất đai cằn cỗi, hệ thống kênh mương chưa hoàn thiện nên đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Làng có 111 hộ dân với 360 khẩu, trong đó vẫn còn hơn 50 hộ nghèo và cận nghèo. Để từng bước giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, anh luôn dành thời gian tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao năng suất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay và sử dụng sao cho hiệu quả...

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-khẳng định: “Anh Siu Chuyên đã phát huy tốt vai trò của một cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các công việc của làng. Từ khi đảm nhận vị trí trưởng thôn, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động và tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về việc di dời chuồng trại, làm hàng rào, giữ gìn vệ sinh môi trường...”.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.