Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Hoài Nam hết lòng vì học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với hơn 30 năm bám lớp, bám trường, cô Trần Thị Hoài Nam (Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) không chỉ tận tụy với nghề mà còn là người bạn gần gũi của các em học sinh.

Cô vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú-phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp “trồng người”.

Gắn bó với học trò vùng khó

Cô Trần Thị Hoài Nam chia sẻ: “Tôi về trường nhận công tác từ năm 2000. Thời điểm đó, trường thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến trang-thiết bị, đồ dùng học tập. Nhưng tôi luôn tin rằng, chỉ có tri thức mới có thể giúp các em vượt qua nghèo khó”.

Cô Nam hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 với 30 học sinh, trong đó có 11 em người dân tộc thiểu số. Cuộc sống của đa số người dân trên địa bàn còn khó khăn nên nhiều gia đình ít có điều kiện quan tâm đến chuyện học của con cái.

Nhờ thông thạo tiếng Jrai nên cô thường xuyên gần gũi trò chuyện để hiểu các em hơn. Cô Nam bớt một phần tiền lương của mình và vận động thêm bạn bè, người thân quyên góp để mua sách vở, đồng phục hỗ trợ học sinh nghèo và đến tận nhà động viên các em đến lớp.

Từ sự chăm sóc ân cần đó, cô trò ngày càng gần gũi nhau hơn. Từ đó, cô Nam đã tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả là kết hợp tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ để giảng bài cho học sinh, khơi dậy niềm đam mê học tập của các em.

“Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của các em vì đã hiểu bài, tôi thấy rất hạnh phúc. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng và là người bạn đồng hành để các em cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương”-cô Nam tâm sự.

co-giao-tran-thi-hoai-nam-het-minh-vi-hoc-tro-vung-kho-voi-hy-vong-cac-em-co-1-tuong-lai-tuoi-sang-hon.jpg
Cô giáo Trần Thị Hoài Nam trong một giờ lên lớp (ảnh nhân vật cung cấp).

Không chỉ mang đến kiến thức, cô Nam còn tiên phong hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô bày tỏ: “Nhìn thấy các em thiếu thốn, không có đủ sách vở để học, tôi quyết định dùng một phần lương của mình và kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn”.

Cô nhớ lại: “Khoảng 5 năm trước, em Thức là học sinh lớp 2. Thức mồ côi, sống với bà nội già yếu và không có tiền đi học. Ngay khi biết được thông tin, tôi đã liên lạc với các nhà hảo tâm và Liên Đội để nhờ sự giúp đỡ. Nhờ vậy, em đã có cơ hội học tập”.

Dù công tác ở vùng sâu, vùng xa nhưng cô Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động và cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Riêng năm học này, cô quyết định dành thời gian hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao kỹ năng giảng dạy và công tác chủ nhiệm.

Với những đóng góp và thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, tháng 12-2023, cô Trần Thị Hoài Nam được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

“Danh hiệu này là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, luôn là cô giáo tốt, người bạn đồng hành của các em học sinh, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn”-cô Nam khẳng định.

Hết lòng vì học sinh

Với hơn 30 năm giảng dạy, cô Trần Thị Hoài Nam được tặng 6 bằng khen cấp tỉnh, bộ; 13 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi và có 2 sáng kiến cấp tỉnh (năm 2021) và cấp huyện (năm 2022).

Trò chuyện cùng chúng tôi, cô Nam chia sẻ: “Tôi hy vọng các cơ quan, đoàn thể quan tâm đến các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa nhiều hơn. Các em có rất nhiều tiềm năng, nhưng vì thiếu thốn điều kiện vật chất nên chưa thể phát huy hết khả năng của mình”.

Cô cũng luôn khuyến khích học sinh không ngừng nỗ lực học tập, bởi con đường tìm kiếm tri thức mới giúp các em thay đổi cuộc sống, thoát nghèo và xây dựng tương lai tươi sáng.

Là một trong những học trò của cô Nam, em Lương Hoàng Linh Đan (học sinh lớp 2A1) vui vẻ cho biết: “Cô Nam rất hiền và dễ thương. Cô luôn mỉm cười với chúng em mỗi khi vào lớp. Nếu bạn nào làm sai, cô không la mắng mà nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi dạy cho làm đúng. Cô giảng bài rất hay. Bài học của cô lúc nào cũng thú vị, em không bao giờ cảm thấy chán khi học cùng cô”.

co-tran-thi-hoai-nam-va-hoc-sinh-lop-2a1-cua-minh.jpg
Cô Trần Thị Hoài Nam và học sinh lớp 2A1 của mình. Ảnh: Đ.L

Trao đổi với P.V, thầy Phạm Văn Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương-cho biết: “Cô Trần Thị Hoài Nam là giáo viên kỳ cựu, nhiều năm gắn bó với trường. Cô luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động của trường, đặc biệt là trong công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh.

Với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, cô không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn là tấm gương sáng về sự tận tụy và cống hiến. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú không chỉ là niềm vinh dự của cô mà còn là niềm tự hào của nhà trường”.

Có thể bạn quan tâm

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (1-3.10), Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025 đã khép lại thành công, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null