Người thầy chiến đấu với ung thư để đứng lớp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Học xong lớp 12, Phạm Đông Phương nghỉ học vào TP.HCM đi làm kiếm tiền nuôi 7 em ăn học, đến năm 36 tuổi mới vào đại học.

Đã 55 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng thầy Phạm Đông Phương vẫn luôn nhiệt huyết với nghề giáo NGUYỄN LOAN
Đã 55 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng thầy Phạm Đông Phương vẫn luôn nhiệt huyết với nghề giáo NGUYỄN LOAN
Khi các em đều hoàn tất giấc mơ, 36 tuổi Phạm Đông Phương mới bắt đầu vào đại học và 4 năm sau đó bắt đầu đi dạy. Thầy đã dành hết tâm huyết và dùng chính câu chuyện cuộc đời gian khó của mình để dạy học sinh (HS).
Dạy học sinh như dạy con mình
Tại buổi lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vào sáng qua 25.11, câu chuyện của thầy Phạm Đông Phương (dạy môn vật lý, Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.11) đã khiến nhiều người xúc động.
Hiện thầy đã 55 tuổi nhưng mới có 15 tuổi nghề do đi học đại học rất trễ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thầy cho biết sinh ra trong một gia đình ở Bình Định có tới 7 người con trai. Là anh lớn, học hết lớp 12 ông phải lựa chọn một trong hai con đường. “Nếu lúc đó tôi đi học tiếp lên cao thì các em tôi sẽ thiệt thòi, phải nghỉ hoặc học không đến nơi nên chốn. Và tôi quyết định vào TP.HCM với hai bàn tay trắng kiếm việc làm. Tôi làm đủ mọi việc, từ bưng bê ở quán, phụ hồ đến đạp xích lô, xe thồ... Làm nhiều đến mức 2 bàn tay toàn nốt chai sạn, vết sẹo. Nhiều lần đạp xích lô chở khách qua các trường đại học, tôi khát khao một ngày mình được vào đây viết tiếp giấc mơ dang dở”, thầy Phương chia sẻ.
Mãi đến khi các em của ông lần lượt tốt nghiệp các trường đại học lớn, như Sư phạm kỹ thuật, Bách khoa TP.HCM... ra trường có việc làm ổn định, ông mới nghĩ cho bản thân mình. Năm đó, ông thi đại học và đậu vào ngành vật lý Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.
“Lúc đó tôi đi học với các em sinh viên tuổi chỉ bằng nửa tuổi mình. Nhưng để vào được giảng đường đại học, tôi đã đổ rất nhiều công sức và mục đích học là để đi dạy nên tôi học hành rất nghiêm túc và cố gắng để không thua kém lớp trẻ”, thầy Phương kể.
4 năm sau, ông Phương tốt nghiệp đại học và sau khi thi tuyển đã được phân về một trường phổ thông ở Q.9, mỗi ngày đều đặn đi hơn 20 km tới trường. Sau này ông được chuyển về Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.11).
Rất khó khăn để đến được với công việc mơ ước cả đời mình nên ông Phương cho biết ông dạy HS như dạy con mình. “Trước hết, để HS thích thú với môn học thì phải tạo được sân chơi cho các em. Môn vật lý khá khô khan và khó học, trong khi đó hai trường tôi dạy, đầu vào của HS khá thấp, do vậy để các em hứng thú với nghiên cứu khoa học, đam mê môn học này, tôi phải cho các em chơi trước, giống như khi cho trẻ uống thuốc đắng thì mình phải bọc đường bên ngoài để các em dễ uống”, thầy Phương cho biết.
Dạy học sinh biết yêu thương, trân quý những gì đang có
Chia sẻ về công việc của mình, thầy Phương nói: “Tôi rất nghiêm khắc với việc học vì tôi cứ ngẫm cuộc đời mình nếu không học thì không thể thoát ra được nghèo khó. Tôi đã trải nghiệm nhiều rồi nên tôi lấy chính cuộc đời mình để động viên, tạo khát vọng để các em vượt lên, thay đổi cuộc đời...”.
Thầy Phương đã tạo ra rất nhiều sân chơi để HS thỏa sức sáng tạo, như những cuộc thi chế tạo mô hình tên lửa, làm xe đua thế năng, máy rửa tay tự động... Khi được vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, HS không khỏi háo hức, đồng thời các em cũng học được cách làm việc nhóm.
Ông luôn động viên HS tự tin tham gia các kỳ thi, sân chơi lớn của thành phố. Và không ít HS của ông đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn như huy chương vàng vật lý 10 Olympic không chuyên; giải nhất HS giỏi TP.HCM, huy chương đồng vật lý 11 Olympic chuyên...
Nhưng đằng sau nhiệt huyết của người thầy tóc đã ngả màu, ít người biết rằng hằng ngày ông vẫn phải chống chọi căn bệnh ung thư gan để được đứng trên bục giảng. “Tôi bị ung thư gan hơn 3 năm nay, hiện đã mổ cắt bỏ khối u nhưng vẫn bị tái phát liên tục. Nhiều khi đang đứng giảng bài, cơn đau ập đến, tôi lại phải ngồi xuống nghỉ ngơi dăm ba phút, khi cơn đau qua đi tôi lại đứng dậy cầm phấn tiếp tục bài giảng của mình. Nhiều người bảo tôi nghỉ làm đi để chuyên tâm chữa bệnh, nhưng với tôi đi dạy là công việc mơ ước cả đời, là niềm vui cuộc sống để tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, thầy Phương nói.
Sáng 25.11, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức trao giải thưởng Võ Trường Toản cho 50 giáo viên, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu. Họ là những người tích cực trong đổi mới, sáng tạo và có nhiều đóng góp cho nền giáo dục của TP.HCM. Đây là giải thưởng thường niên, năm nay là lần thứ 23.
Theo Nguyễn Loan (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.