Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lấy cảm hứng từ câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, chủ nhân ngôi nhà mong muốn đây sẽ là không gian để cậu con trai được hình thành tính cách tự do, cởi mở tận hưởng nắng và sương, ca hát ầm ĩ dưới bầu trời...
Nằm trên khu đất có diện tích 200m2, ngôi nhà được xây dựng cho gia đình trẻ tuổi yêu thích sự trải nghiệm, cần không gian sống rộng mở cùng thiên nhiên.

Nằm trên khu đất có diện tích 200m2, ngôi nhà được xây dựng cho gia đình trẻ tuổi yêu thích sự trải nghiệm, cần không gian sống rộng mở cùng thiên nhiên.

Ngôi nhà gây ấn tượng với phần sân vườn xanh mát bố trí khéo léo khắp nhà, đan xen với khối kiến trúc tạo ra một không gian hài hòa, ưu sinh.

Ngôi nhà gây ấn tượng với phần sân vườn xanh mát bố trí khéo léo khắp nhà, đan xen với khối kiến trúc tạo ra một không gian hài hòa, ưu sinh.

Ngôi nhà có thiết kế đặc biệt như chiếc tổ dế mèn, việc thu gọn khối nhà ở tầng hai để bố trí sân vườn phía trên tầng một giúp toàn bộ khu vực sinh hoạt chung giống như đang ở dưới lòng đất.

Tầng một như một "hang dế" dưới lòng đất nhưng không tối tăm và bí bách nhờ những giếng trời và khe sáng được thiết kế khắp nhà.

Tầng một như một "hang dế" dưới lòng đất nhưng không tối tăm và bí bách nhờ những giếng trời và khe sáng được thiết kế khắp nhà.

Gỗ được lựa chọn là vật liệu chính cho cầu thang, tầng hai và ba tạo cảm giác mộc mạc và thân thiện.

Giống như ngóc ngách trong tổ dế, các tầng được bố trí nhiều cửa mở ra không gian bên ngoài

Giống như ngóc ngách trong tổ dế, các tầng được bố trí nhiều cửa mở ra không gian bên ngoài

Ấn tượng nhất chính là khu vườn mở về phía bầu trời nhờ được đặt ở tầng 2, không gian xanh mát với cửa tròn gợi nhớ về ngôi nhà của dế mèn trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, nơi anh ngắm trăng, hóng gió, vuốt râu và luyện tập.
Ấn tượng nhất chính là khu vườn mở về phía bầu trời nhờ được đặt ở tầng 2, không gian xanh mát với cửa tròn gợi nhớ về ngôi nhà của dế mèn trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, nơi anh ngắm trăng, hóng gió, vuốt râu và luyện tập.

Có thể bạn quan tâm