Nghi phạm giết vợ rồi đến nhà em trai thú nhận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Mủa (56 tuổi) tự nhận mình là người sát hại vợ, xin vào nhà nhưng không được em trai chấp thuận.

Người dân ở xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) phát hiện chị Mai tử vong tại nhà em chồng (Dương Văn Sùng) vào chiều 24/12. Công an xác định trên người nạn nhân có vết đâm, nghi có tác động ngoại lực.

 

Vùng khoanh đỏ là địa bàn huyện, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.
Vùng khoanh đỏ là địa bàn huyện, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.



Lúc này, trong nhà anh Sùng có mất một con dao, anh Dương Văn Mủa (56 tuổi, chồng chị Mai) không có mặt.

Rạng sáng hôm sau, anh Mủa tự nhận mình là người sát hại vợ, xin vào nhà nhưng không được vợ chồng anh Sùng chấp thuận. Khi anh Sùng bước ra ngoài cửa phát hiện anh trai mình nằm gần đống lửa, ở bụng có vết thương.

Anh Mủa được đưa đến viện cấp cứu, sức khỏe đang dần hồi phục.

Theo khai ban đầu, hôm 19/12, vợ chồng anh Mủa vào miền Nam trông cháu. Hai hôm sau họ quay lại nhà em trai ở thì xảy ra sự việc.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ vụ án.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

 

Quang Tiến (zing)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null