“Một ngày em làm chiến sĩ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là tên chương trình trải nghiệm do Thành Đoàn-Hội đồng Đội TP. Pleiku tổ chức ngày 22-12 nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho 100 đội viên đến từ các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Địa điểm được chọn để tổ chức chương trình là Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34). Ngồi trên xe di chuyển từ Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku đến Trung đoàn 48, các em học sinh đều rất háo hức, sự mong chờ hiện rõ trên từng khuôn mặt.

605ba10d802d7c85b417252e7d3798b7.jpg
Các em đội viên đến từ các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Pleiku tham gia chương trình trải nghiệm Một ngày em làm chiến sĩ. Ảnh: M.N

Tới đơn vị, các em học sinh nghiêm túc theo hàng ngũ và hiệu lệnh của người chỉ huy. Các em được các cán bộ, chiến sĩ giới thiệu về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của Trung đoàn 48; tham quan nơi huấn luyện, sinh hoạt của bộ đội; xem các chú bộ đội huấn luyện điều lệnh đội ngũ và các động tác võ tay không; tham quan vườn tăng gia sản xuất… Các em hào hứng với hoạt động huấn luyện gấp nội vụ cá nhân; được hướng dẫn cách gấp chăn màn, tư trang sao cho gọn gàng, vuông vức.

Các em còn được trải nghiệm bữa ăn của quân đội và tham gia giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ. Ở mỗi hoạt động, các em đều rất hào hứng, chăm chú theo dõi sự hướng dẫn của các cán bộ, chiến sĩ. Những thắc mắc của học sinh về công dụng của từng loại vũ khí, cách phân biệt cấp bậc trong quân đội... đều được các cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình giải thích.

7cf5e41119d4a551168ab377bda72048.jpg
Các em học sinh được hướng dẫn cách gấp nội vụ gọn gàng, vuông vức. Ảnh: M.N

Tham gia hoạt động trải nghiệm, em Thái Minh Khang (lớp 4.2, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Minh Khang bày tỏ: “Nhờ hoạt động trải nghiệm này, em hiểu về cuộc sống trong môi trường quân ngũ của các chú bộ đội, đặc biệt là tính kỷ luật, nền nếp, tác phong”.

Trung tá Nguyễn Quốc Tú-Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 48 chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi có các em học sinh đến tham quan, tìm hiểu về đơn vị. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp các em hiểu về truyền thống của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và của Trung đoàn 48”.

Sau khi tham quan Trung đoàn 48, các em tiếp tục di chuyển đến tham quan Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên của Quân đoàn 34. Bảo tàng lưu giữ nhiều hiện vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử quý báu của Quân đoàn.

img-4428-1298.jpg
Các em học sinh tham quan Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên của Quân đoàn 34. Ảnh: M.N

Các em được Thiếu tá Hoàng Thị Hằng Nga-nhân viên Bảo tàng giới thiệu quá trình thành lập và phát triển của Quân đoàn 34. Thông qua những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, các em hiểu hơn về quá trình chiến đấu đầy gian khổ nhưng đầy anh dũng của thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Em Thái Linh Giang (lớp 7.8, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Thắng Lợi) bày tỏ: "Bố em đang công tác tại Quân đoàn 34. Tham quan và tìm hiểu về đơn vị, em càng tự hào vì có bố là bộ đội. Em cũng hiểu thêm về lịch sử đấu tranh cách mạng của quân đội ta. Em tự hứa sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện xứng đáng với công lao đóng góp của thế hệ đi trước".

Theo chia sẻ của Thiếu tá Hoàng Thị Hằng Nga, từ đầu tháng 12 đến nay, Bảo tàng đã đón hơn 2.000 học sinh đến tham quan, tìm hiểu. “Những trải nghiệm thực tế giúp các em học sinh hiểu hơn về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và của Quân đoàn 34, về tinh thần chiến đấu quả cảm, ý chí kiên cường của quân và Nhân dân ta qua các cuộc chiến để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giành độc lập tự do cho dân tộc. Chúng tôi rất vui khi thấy các em học sinh chăm chú theo dõi từng hình ảnh, lắng nghe từng thông tin do nhân viên Bảo tàng cung cấp”-chị Nga chia sẻ.

img-4426.jpg
Các em đội viên ăn trưa tại Trung đoàn 48 để hiểu hơn về cuộc sống của các chiến sĩ. Ảnh: M.N

Chương trình trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội kết thúc vào 16 giờ ngày 22-12. Trải nghiệm thực tế “Một ngày em làm chiến sĩ” do Thành Đoàn-Hội đồng Đội TP. Pleiku tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm đáng nhớ, giúp các em làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện nền nếp, tính kỷ luật và tác phong của người chiến sĩ.

Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku cho biết: Chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam nên càng thêm ý nghĩa, giúp các em hiểu hơn về “Bộ đội cụ Hồ”, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh.

Ngoài chương trình này, các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn TP. Pleiku còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: hành trình theo bước chân những người anh hùng, thăm và tặng quà các cựu chiến binh, tham quan các “địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy ý thức, trách nhiệm và tinh thần tự giác học tập, rèn luyện trong thế hệ trẻ, biến nhận thức thành hành động để góp phần vào quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình “Thắp sáng đường quê” cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

null