Man City vô địch Cúp Liên đoàn Anh 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 2-3, Manchester City (Man City) đã giành Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) mùa bóng 2019-2020 sau khi đá bại Aston Villa 2-1 trong trận chung kết trên sân Wembley.
Các cầu thủ Man City và chiếc cúp Liên đoàn Anh mùa bóng 2019-2020 - Ảnh: GETTY IMAGES
Các cầu thủ Man City và chiếc cúp Liên đoàn Anh mùa bóng 2019-2020 - Ảnh: GETTY IMAGES
Trận này, HLV Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Man City vẫn tỏ ra quá mạnh so với Aston Villa - đội bóng họ đã đánh bại 6-1 tại Premier League hồi giữa tháng 1 vừa qua.
Và "Man xanh" cũng đã thể hiện được sự vượt trội bằng thế trận áp đảo ngay từ đầu. Phút 20, sau vài cơ hội bỏ lỡ, Man City cũng đã có bàn mở tỉ số nhờ công tiền đạo Sergio Aguero với pha bắt vô-lê cận thành sau đường chuyền rất đẹp bằng đầu của Phil Foden.
Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tấn công, khiến Aston Villa không thể đẩy cao đội hình. Với thế trận áp đảo, các học trò HLV Pep Guardiola nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công tiền vệ Rodri (30’) với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc bên cánh phải của Ilkay Guendogan.
 Pha bắt vô-lê mở tỉ số cho Man City của Aguero - Ảnh: Daily Mail
Pha bắt vô-lê mở tỉ số cho Man City của Aguero - Ảnh: Daily Mail
Cuối hiệp 1, hi vọng lóe lên với Aston Villa khi trung vệ John Stones (Man City) bất ngờ trượt ngã trong một tình huống chống phản công, tạo cơ hội cho Anwar El-Ghazi thoát xuống trống trải bên cánh trái.
El-Ghazi sau đó đã có quả tạt chính xác cho Mbwana Samatta bay người đánh đầu hạ gục thủ môn Claudio Bravo từ cự li gần, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Aston Villa.
Sang hiệp 2, Man City áp đảo hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành thủ môn Nyland.
Tuy nhiên, do nôn nóng nên Rodri, Sergio Aguero, Raheem Sterling… đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến "Man xanh" không có được bàn thắng thứ ba.
Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Man City suýt phải trả giá vào cuối trận sau tình huống dàn xếp đá phạt góc của Aston Villa.
Nhưng lần này thủ môn Bravo đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng chạm cột dọc ra ngoài sau tình huống đánh đầu cận thành của trung vệ Bjorn Engels, cứu cho Man City khỏi bàn thua thứ hai.
Rodri ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City - Ảnh: GETTY IMAGES
Rodri ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City - Ảnh: GETTY IMAGES
Chung cuộc, Man City đá bại Aston Villa 2-1 và giành Cúp Liên đoàn Anh mùa bóng 2019-2020. Đây là chiếc cúp Liên đoàn thứ ba liên tiếp và thứ 7 trong lịch sử của Man City.
Còn nếu tính ở mùa giải năm nay, đây mới là danh hiệu đầu tiên của thầy trò HLV Pep Guardiola. Hiện "Man xanh" còn hai mục tiêu nữa để chinh phục là Cúp FA và Champions League.
Theo H. Lam (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null