Liên hoan Tiếng hát đồng quê lần thứ V: Sôi nổi, ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là những người quanh năm gắn bó với ruộng đồng, nhưng đến với Liên hoan Tiếng hát đồng quê lần thứ V do Hội Nông dân tỉnh tổ chức mới đây, những ca sĩ không chuyên vẫn tự tin cất cao tiếng hát, mang đến cho khán giả những tiết mục sôi nổi, ấn tượng.
Liên hoan Tiếng hát đồng quê lần này có 47 tiết mục ở các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Những nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng nay thành ca sĩ đứng trên sân khấu biểu diễn những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ; ca ngợi giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; ca ngợi tình yêu, cuộc sống, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiết mục đơn ca “Linh thiêng Việt Nam” do anh Đinh Nhrối (Hội Nông dân huyện Chư Sê) biểu diễn. Ảnh: Thủy Bình
Tiết mục đơn ca “Linh thiêng Việt Nam” do anh Đinh Nhrối (Hội Nông dân huyện Chư Sê) biểu diễn. Ảnh: Thủy Bình
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 4 giải B và 4 giải C cho các tiết mục xuất sắc nhất, chia đều cho các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca. Đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 13 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đội thi, giải nhất toàn đoàn thuộc về Hội Nông dân huyện Phú Thiện.

Hội Nông dân TP. Pleiku đem đến liên hoan 3 tiết mục: hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Cầu mưa”, tam ca “Gặt lúa Đông Xuân” và tốp ca “Bài ca xây dựng nông thôn mới”. Các tiết mục đề cập đến khung cảnh lao động tươi vui, cầu mong mưa thuận gió hòa để mùa màng tươi tốt, ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước. Mỗi tiết mục đều kèm múa phụ họa đã góp phần tái hiện bức tranh đồng quê đa màu sắc đang chuyển mình vươn lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chị Rơ Măh Mêl chia sẻ: “Được chọn tham gia liên hoan, chúng tôi thấy rất vinh dự. Ban ngày, chúng tôi bận đi làm đồng, làm rẫy, buổi tối mới tập trung để tập luyện. Dù mệt nhưng ai cũng vui vì có cơ hội đứng hát trên sân khấu, tái hiện được khung cảnh lao động vui tươi của bà con khi có một mùa lúa bội thu”.

Thu hút sự chú ý của khán giả và nhận được đánh giá cao của Ban giám khảo chính là giọng ca của anh Trần Thanh Phong (Hội Nông dân huyện Phú Thiện). Với chất giọng cao, truyền cảm cùng sự biểu diễn tự tin, anh Phong cùng đội thi đã biểu diễn thành công đơn ca “Xúc cảm non thiêng”, tam ca “Tản mạn cao nguyên” và tốp ca “Âm vang hồn chiêng”. 35 thành viên trong đội được lựa chọn từ những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở. Anh Phong chia sẻ: “Do các thành viên ở nhiều xã, thị trấn nên việc tập luyện có phần khó khăn. Tham gia liên hoan, mọi người có được những phút giây thư giãn bổ ích, được thể hiện tài năng và niềm đam mê ca hát”.
Ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Phú Thiện. Ảnh P.L
Ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Phú Thiện. Ảnh: Thủy Bình
Có người lần đầu đứng trên sân khấu hát và biểu diễn trước đông người nên không tránh khỏi hồi hộp, lúng túng. Thế nhưng, chính sự chất phác, mộc mạc đã tạo nét riêng cho liên hoan lần này. Từ hàng ghế Ban giám khảo, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan chăm chú theo dõi và không ngừng vỗ tay cổ vũ phần thể hiện của các đội thi. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan nhận xét: “Các đội đều chuẩn bị khá công phu về nội dung và đạo cụ. Liên hoan giúp chúng tôi phát hiện những giọng ca nổi bật, ấn tượng dù chưa được đào tạo qua trường lớp. Mặc dù còn một vài hạn chế nhưng liên hoan đã tổ chức rất thành công chính bằng sự nỗ lực hết mình của các đội thi”.
Trao đổi với P.V, bà Phan Thị Kim Chi-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức liên hoan-cho biết: Liên hoan tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2020). Đây cũng là nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân. Các tiết mục biểu diễn chân chất, mộc mạc, chứa đựng nhiều tình cảm đối với quê hương, đất nước. Hoạt động này góp phần khích lệ phong trào nông dân toàn tỉnh thi đua lao động sản xuất, làm giàu và chung tay xây dựng nông thôn mới.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null