Lê Thị Kim Sơn: Tìm lại giấc mơ cổ tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khác với vẻ ngoài đầy cá tính, 2 tập truyện thiếu nhi “Những chiếc sừng xinh đẹp” và “Cổ tích trưa” (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2024) của tác giả Lê Thị Kim Sơn-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đem đến cho chúng ta có một góc nhìn mới lạ về chị.

Với giọng văn hồn nhiên, giản dị nhưng không kém phần sâu sắc, 2 tập truyện là món quà tinh thần cho các em nhỏ, đồng thời cũng giúp mỗi chúng ta có thêm những suy ngẫm, nhìn nhận riêng về cuộc sống.

“Những chiếc sừng xinh đẹp” là tập truyện được minh họa bởi nhiều hình vẽ vô cùng nổi bật và chắc chắn sẽ là cuốn sách gây được sự chú ý, tạo sự hứng thú cho con trẻ.

Ngày nay, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường hiện đại. Việc xây dựng tính cách cho các con từ khi ấu thơ đã không còn thuộc nhiều vào cha mẹ, gia đình và thầy cô, mà thay vào đó sẽ là sự hiện diện của bạn bè cùng chiếc điện thoại. Vì vậy, “Những chiếc sừng xinh đẹp” sẽ là chiếc chìa khóa tháo gỡ đi một nút thắt trong lòng con trẻ về khái niệm “xinh đẹp” hay “xấu xí”, “khác biệt” hay “đặc biệt”. Và biết đâu qua câu chuyện ấy có thể các con sẽ tìm thấy chính mình hoặc đồng cảm cùng bạn bè.

Ngay cả những người lớn chúng ta cũng có thể thông qua cuốn sách để chia sẻ cùng các con về ý niệm: Mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần nhỏ đáng yêu và hướng các con đến việc dùng sự dịu dàng, lòng yêu thương để đối đãi với xung quanh.

Bìa 2 tập truyện “Những chiếc sừng xinh đẹp” và “Cổ tích trưa” của tác giả Lê Thị Kim Sơn. Ảnh: L.P

Bìa 2 tập truyện “Những chiếc sừng xinh đẹp” và “Cổ tích trưa” của tác giả Lê Thị Kim Sơn. Ảnh: L.P

Còn tập “Cổ tích trưa” là những mảng màu tươi sáng tô điểm cho tâm hồn của các em nhỏ. Mỗi câu chuyện đều góp nhặt rất nhiều điều nhỏ bé dễ thương mà ngay cả người lớn cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Câu chuyện về nàng công chúa giúp cho vương quốc của mình thoát khỏi âm mưu của mụ phù thủy độc ác, cùng với người bạn nhỏ mang tên Bơ. Hay tuổi thơ trốn giấc ngủ trưa để bị ra đồng xúc cua bắt cá với vô số trò vui mà nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X từng trải qua.

Qua từng câu chuyện, các bé sẽ cảm nhận được những điều dễ thương và đáng yêu của tuổi thơ. Có việc lội suối hái quả. Có những món quà thật giản đơn nhưng ý nghĩa để tặng mẹ. Có cả chiếc lồng đèn đầy màu sắc được làm từ tay bố mẹ hoặc anh chị.

Cũng trong tập truyện này, các bé còn được sống trong thế giới cổ tích đầy huyền bí, như hành trình gặp rất nhiều điều lạ kỳ của công chúa và bé Bơ; như anh Bột vung tay bột mì bột gạo sẽ xuất hiện và em Rơm có thể từ bất kỳ đâu cũng lấy được những sợi rơm vàng óng.

Có thể khẳng định, qua 2 tập sách “Những chiếc sừng xinh đẹp” và “Cổ tích trưa”, tác giả Lê Thị Kim Sơn đã xây dựng một thế giới cổ tích xinh đẹp và ly kỳ. Đây không chỉ là món quà dành riêng cho các bé mà còn góp phần tô điểm cho những tâm hồn trưởng thành đã từng đi qua những năm tháng ấu thơ ắp đầy kỷ niệm.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null