Lấp miệng cống, mưa ngập nhà dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-6, việc dọn vệ sinh, sửa chữa các thiết bị hư hỏng do cơn mưa lớn xảy ra vào chiều hôm trước vẫn đang được người dân tiến hành. Trong số các hộ bị mưa gây ngập, hộ ông Lê Ngọc Huy (nhà số 28 Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo nhiều hộ dân, nguyên nhân là do miệng cống chính nằm trên đường này bị lấp và lấn chiếm.

Theo ghi nhận của PV, thiệt hại về tài sản của các hộ dân nằm trên đường Hoàng Văn Thụ sau cơn mưa xảy ra vào chiều 21-6 là không nhỏ. Nhiều thiết bị điện tử bị ngập, ngâm lâu trong nước không thể sử dụng được. Có hộ thì phải bỏ một số lô thuốc, đồ dùng y tế do bị nước mưa tuôn vào nhà làm hỏng. Riêng với hộ ông Huy, nhiều mặt hàng nội thất, linh kiện điện tử cùng hàng trăm vật dụng gia đình khác bị ngập chìm trong nước. Khi mưa lớn tràn vào nhà, nước ngập khoảng 1,5 mét, toàn bộ hàng hóa được cất giữ tại đây bị nước cuốn trôi. Bức tường, mái tôn phía sau nhà ông Huy bị ngã, sập... Ứớc thiệt hại do cơn mưa gây ra hơn 500 triệu đồng.
 
Bức xúc về vấn đề này, ông Huy cho rằng: Nhiều năm qua, dù mưa có lớn đến đâu cũng không hề bị ngập, nếu có thì cũng chỉ đôi chút dưới nền nhà. Còn cơn mưa xảy ra vào chiều 21-6 quá lớn kèm với việc vô ý thức của hộ dân gần đó dùng bạt che miệng cống chính, đồng thời dùng cả mảng bê tông chặn ngay phần cống chính khiến cho nước không thể thoát, dâng cao hơn cả mét so với mặt đường, gây ngập, hư hại tài sản của người dân.   

 

Vị trí cống thoát bị bịt kín gây ngập nước hư hại tài sản các hộ dân. Ảnh: N.G
Vị trí cống thoát bị bịt kín gây ngập nước hư hại tài sản các hộ dân. Ảnh: N.G

Cùng ý kiến trên, ông Phạm Công Lộc ( nhà số 18 Hoàng Văn Thụ) cho biết: Nguyên nhân do 2 hộ dân đã xây dựng lấn chiếm làm cho nước thoát không được. Đã vậy, miệng cống còn bị lấp không cho nước thoát khi mưa xuống. Chúng tôi rất mong các cấp xem xét xử lý không để tình trạng trên tiếp diễn trong thời gian tới.

Đơn kiến nghị của ông Huy khẳng định, hộ ông Toại và ông Vinh đã xây dựng, lấn chiếm hết mặt bằng cống, nước mưa không thể thoát dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên khi xảy ra mưa lớn.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

null