Lặn sâu 20 m để gỡ lưới, ngư dân nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ Cấp cứu đường không đã bay xuyên đêm ra đảo Trường Sa để đưa 2 bệnh nhân về đất liền cứu chữa.

Chiều 27-9, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay Tổ Cấp cứu đường không của bệnh viện cùng kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đã kịp thời đưa 2 người bệnh nguy kịch từ đảo về đất liền.

Sau khi nhận định tình hình 2 bệnh nhân ổn định, ê-kíp quyết định di chuyển bệnh nhân lên trực thăng để về đất liền điều trị


Sau khi nhận định tình hình 2 bệnh nhân ổn định, ê-kíp quyết định di chuyển bệnh nhân lên trực thăng để về đất liền điều trị

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.H.T (34 tuổi, ngư dân), được đưa đến Bệnh xá đảo Sơn Ca (thuộc huyện đảo Trường Sa) trong tình trạng tiếp xúc chậm, mệt mỏi nhiều, đau ngực, bụng chướng, liệt và mất cảm giác 2 chân, bí tiểu.

Quá trình vận chuyển bệnh nhân được ê-kíp cấp cứu đường không theo dõi sát
Quá trình vận chuyển bệnh nhân được ê-kíp cấp cứu đường không theo dõi sát

Trước đó, anh T. sau 4 lần lặn xuống biển sâu hơn 20m để gỡ lưới thì bị chuột rút. 30 phút sau, anh lạnh toàn thân, ngất lịm nên được đưa đến bệnh xá cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp cấp tính tuýp 2, mức độ nặng do lặn sâu, theo dõi vỡ phổi. Bệnh nhân được thở oxy, đặt thông tiểu, truyền dịch, thuốc chống đông, kháng sinh. Tuy nhiên, do bệnh nặng, bác sĩ ngoài đảo hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 thống nhất chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị vì tiên lượng nguy cơ tổn thương thần kinh tiến triển, hôn mê, suy hô hấp nếu không được điều trị đặc hiệu.

Bệnh nhân thứ 2 là ông L.V.T (52 tuổi, quê Quảng Ngãi), nhập bệnh xá trong tình trạng ý thức lơ mơ, mất cảm giác nửa người bên phải. Bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não bán cầu não trái. Trong thời gian nằm điều trị tại bệnh xá có thời điểm ý thức kém, mạch bệnh nhân xuống thấp, đau đầu nhiều, sức cơ tay chân phải 2/5. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu nên hướng xử trí tiếp theo chuyển về đất liền chữa trị tiếp.

Để cứu người bệnh, 17 giờ ngày hôm qua (26-9), máy bay trực thăng EC225 số hiệu VN-8619 của Binh đoàn 18 do cơ trưởng Trung tá Đỗ Hoàng Hải cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Trung tá Diệp Hồng Kháng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực, làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút tối qua, Tổ Cấp cứu đã tiếp cận 2 bệnh nhân tại đảo Sơn Ca. Sau khi thăm khám, đánh giá, xử trí cấp cứu tại chỗ ổn định,... tổ quyết định đưa hai bệnh nhân lên máy bay.

Quá trình di chuyển về đất liền, tổ bay có dừng tại đảo Trường Sa lớn để nạp thêm nhiên liệu. Các bệnh nhân được theo dõi sát dấu hiệu sinh tổn, các chỉ số về tri giác, hô hấp, mạch, huyết áp và tình trạng yếu liệt tạm ổn định, không tiến triển nặng thêm. Tổ Cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức, bổ sung các thuốc theo chuyên khoa, phối hợp tổ bay điều chỉnh tốc độ bay và độ cao máy bay phù hợp với bệnh nhân có bệnh lý giảm áp và đột quỵ não.

Chuyến bay cấp cứu đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 rạng sáng ngày 27-9. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, nhanh chóng tiến hành làm các xét nghiệm đặc hiệu, triển khai hội chẩn viện để đưa ra chẩn đoán xác định và điều trị chuyên sâu kịp thời.

Theo Hải Yến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an sơ tán tài sản cho người dân

Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

null