Kpă Bih: Vượt qua lầm lỗi trở thành người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ một người lầm lỗi, ông Kpă Bih (SN 1976, làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã vượt qua mặc cảm, sống có trách nhiệm với gia đình và dân làng. Bằng những việc làm thiết thực, ông được người dân tin tưởng và trở thành người uy tín trong cộng đồng.

Chia sẻ cùng chúng tôi về những thăng trầm trong cuộc đời mình, ông Bih cho biết: Năm 1996, sau khi lập gia đình, ông canh tác 5 sào cà phê, 2 sào lúa. Sau đó, ông xin vào làm công nhân tại Nông trường Cao su Ia Glai. Lúc ấy, cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Thế nhưng, vào năm 2001, chỉ vì nghe lời xúi giục của kẻ xấu, ông đã xin nghỉ việc, bỏ bê gia đình, rồi theo “Tin lành Đê ga”.

Trong thời gian này, ông cùng một số người dân trong làng tụ tập lên trụ sở UBND xã để biểu tình, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau đó, ông cùng một số đối tượng trốn vào rừng để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng và tìm cách vượt biên. Tuy nhiên, trong khi lén lút trở về nhà lấy tài sản để chuẩn bị vượt biên thì ông bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Kpă Bih chăm sóc vườn cà phê. Ảnh: R.H

Ông Kpă Bih chăm sóc vườn cà phê. Ảnh: R.H

Năm 2005, Bih bị Tòa án nhân dân tỉnh kết án 14 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. “Ở trong trại giam, tôi ân hận vì tội lỗi mà mình đã gây ra. Hàng đêm, tôi mong cho vợ con được bình an, giữ gìn sức khỏe và chờ đến ngày mãn hạn tù, trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Khi vợ dẫn con trai lớn vào thăm nuôi, phải một lúc tôi mới nhận ra, vì con đã trở thành chàng trai cao lớn, rắn rỏi.

Mặc dù dặn lòng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi vì tôi đã nỡ bỏ vợ con giữa cuộc đời. Từ đó, tôi quyết tâm phấn đấu cải tạo thật tốt để mong sớm trở về với gia đình. Nhờ cải tạo tốt nên sau nhiều lần được giảm án, năm 2016, tôi được trả tự do”-ông Bih nhớ lại.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông Bih trở về làng với nhiều mặc cảm về quá khứ lầm lỗi của mình. Được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng quan tâm, động viên nên ông đã vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, ông cam kết từ bỏ quá khứ, trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy.

Ông Bih bộc bạch: Ngày trở về, tôi thấy diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân được cải thiện. Gia đình tôi được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp. Đến nay, gia đình có 8 sào cà phê, 2 sào lúa.

Với vai trò là Trưởng điểm nhóm Tin lành Plei Pang, ông Kpă Bih đã vận động các tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo. Ảnh: R.H

Với vai trò là Trưởng điểm nhóm Tin lành Plei Pang, ông Kpă Bih đã vận động các tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo. Ảnh: R.H

Không chỉ chịu khó làm ăn, ông còn luôn gương mẫu, sống có trách nhiệm với dân làng nên được bà con tin tưởng, quý mến, bầu làm Trưởng điểm nhóm Tin lành Plei Pang (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam).

Với vai trò của mình, ông Bih đã vận động các tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an vận động những người lầm lỗi quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

“Điểm nhóm Tin lành Plei Pang có 189 tín đồ. Tại các buổi sinh hoạt tôn giáo, tôi luôn dựa vào Kinh Thánh để truyền giảng cho các tín đồ những lời yêu thương, giữ gìn sự đoàn kết. Tôi cũng tuyên truyền, phân tích cho các tín đồ những cái sai lạc, tiêu cực và các thủ đoạn, âm mưu của kẻ xấu để không bị kích động, lôi kéo. Gần đây nhất, tôi phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động ông Siu Bat (cùng làng) từ bỏ “Tin lành Đê ga” để trở về sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành Plei Pang”-ông Bih cho hay.

Trao đổi với P.V, Đại úy Lê Trung Đức-Phó Trưởng Công an xã Ia Glai-thông tin: Với sự nỗ lực quyết tâm của mình, ông Bih được bầu làm Trưởng điểm nhóm Tin lành Plei Pang. Với vai trò, uy tín của mình, ông đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an vận động bà con lầm lỗi trở về đức tin thuần túy. Từ năm 2022 đến nay, chúng tôi phối hợp với ông Bih vận động 49 trường hợp tu tại gia trở về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Với những đóng góp của mình, năm 2024, ông Bih được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm

Hạnh phúc bình thường

Hạnh phúc bình thường

(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Hội trường 20 - 10 huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. * ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai: Phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 12-9, tại Hội trường 20-10 huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Bình tĩnh vượt qua giông bão

Bình tĩnh vượt qua giông bão

(GLO)- Khi nhận được thông báo mình bị ung thư, gửi lại đứa con 5 tháng tuổi, G-một người bạn của tôi đã vào bệnh viện một mình, hợp tác cùng các bác sĩ điều trị.