Khai mạc Tuần văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 11-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch và Liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023.

Dự khai mạc, về phía Trung ương có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội Lưu Văn Đức.

Về phía lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; Nguyễn Đình Trung-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đak Lak.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Gia Lai và 4 tỉnh Tây Nguyên tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Gia Lai và 4 tỉnh Tây Nguyên tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự góp mặt của trên 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên cùng đông đảo người dân địa phương, du khách trong nước, quốc tế.

Tôn vinh di sản cồng chiêng

Phần khai từ buổi lễ với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân 5 tỉnh Tây Nguyên cùng vũ đoàn và các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã mang đến hình ảnh ấn tượng, hoành tráng mở màn đêm khai mạc.

Trên 1.000 nghệ nhân 5 tỉnh Tây Nguyên trong tiết mục khai từ "Âm vang đại ngàn". Ảnh: Bá Bính

Trên 1.000 nghệ nhân 5 tỉnh Tây Nguyên trong tiết mục khai từ "Âm vang đại ngàn". Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai chào mừng các đoàn cồng chiêng đại diện cho 11 dân tộc Tây Nguyên đã hội tụ về Gia Lai, cùng hòa tấu giai điệu cồng chiêng giữa đại ngàn xanh hùng vĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023, đặc biệt là Liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh nhằm tôn vinh giá trị không gian văn hoá cồng chiêng; tạo sự giao lưu văn hóa, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trong khu vực.

Đây cũng là dịp để quảng bá đến du khách trong và ngoài tỉnh về giá trị độc đáo của di sản cồng chiêng Tây Nguyên cùng với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai. Đồng thời, là cơ hội để hợp tác, thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung ngày càng phát triển bền vững và giàu mạnh.

“Với sự cổ vũ, động viên của lãnh đạo các cấp, nhân sĩ trí thức, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là niềm đam mê của các nghệ nhân cồng chiêng, tôi tin tưởng rằng, trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai và Liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2023, tiếng cồng, tiếng chiêng của các dân tộc trong tỉnh hoà cùng tiếng cồng chiêng của bạn bè các tỉnh Tây Nguyên sẽ ngân vang, bay xa không những trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vượt qua biên giới quốc gia, hội nhập với khu vực và thế giới”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Hoàng Ngọc

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại chương trình, ông Phạm Định Phong-Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã công bố các quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng-Gò Đá và công nhận bảo vật quốc gia đối với Sưu tập công cụ sơ kỳ Đá cũ An Khê. Với những phát hiện về khảo cổ học An Khê, giá trị của di tích được xác định không chỉ bổ sung tư liệu nghiên cứu lịch sử Việt Nam, mà còn cung cấp tư liệu nghiên cứu mới về nguồn gốc loài người ở Châu Á. Lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng một lần nữa khẳng định Gia Lai là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, lịch sử, khảo cổ với những di sản vô giá.

Âm vang cồng chiêng

Chương trình nghệ thuật sau phần lễ công là sự kết nối, tôn vinh di sản cồng chiêng của 5 tỉnh Tây Nguyên, có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, 60 học sinh, diễn viên không chuyên và các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Tây Nguyên và cả nước như Thu Minh, Trọng Tấn, Bích Mận, Y Garia, Hoàng Yến Chibi…

Chương trình khai mạc có chủ đề “Gia Lai-Những sắc màu văn hóa”. Ảnh: Hoàng Ngọc
Chương trình khai mạc có chủ đề “Gia Lai-Những sắc màu văn hóa”. Ảnh: Hoàng Ngọc

Với chủ đề “Gia Lai-Những sắc màu văn hóa”, chương trình tái hiện những trường ca, sử thi, dân ca Tây Nguyên gắn liền với những vị thần linh và anh hùng. Ở đó, bên dãy Trường Sơn hùng vỹ, từ ngàn đời nay, đồng bào các dân tộc thiểu số đã cùng hun đúc, kiến tạo và dựng xây nên lịch sử oai hùng của vùng đất Tây Nguyên kiêu hãnh. Đó cũng là xứ sở của những thiên sử thi đẫm chất huyền thoại, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của không gian văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Sân khấu rộng lớn tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đầy đặc sắc, đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Hà Phương

Sân khấu rộng lớn tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đầy đặc sắc, đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Hà Phương

Sân khấu hóa những phong tục, tập quán, lễ hội gắn với đời sống ngàn đời của cư dân Trường Sơn-Tây Nguyên, chương trình mở ra một đêm hội của âm thanh và ánh sáng, chuyển tải đến công chúng thông điệp về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Tuy đã là lần thứ 2 tham gia Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (lần đầu vào năm 2018), song nghệ nhân Đinh Văn Loát (huyện Đak Pơ) vẫn không khỏi xúc động khi được biểu diễn trên sân khấu của lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023 cũng như tại các chương trình cộng đồng. Anh nhận xét: “Liên hoan trình diễn cồng chiêng lần này tổ chức hoành tráng hơn, bài bản hơn, phải nói là tuyệt vời. Khán giả cũng đón nhận các phần biểu diễn rất nhiệt tình. Tôi thấy vui và vinh dự lắm. Mong sẽ có thêm nhiều liên hoan cồng chiêng được tổ chức để bà con biết cách giữ gìn phong tục, không mai một truyền thống”.

Chủ nhân của "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên". Ảnh: Hoàng Ngọc
Chủ nhân của "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên". Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong khi đó, nghệ nhân Niê H’Lế (đoàn Đak Nông) chia sẻ cảm giác choáng ngợp và hồi hộp vì lần đầu được biểu diễn trên một sân khấu lớn như tại lễ khai mạc. “Đến với liên hoan lần này, em được giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc M’Nông mình và cũng được tìm hiểu về văn hóa các dân tộc khác. Đây là một kỷ niệm rất đáng nhớ, nhất là lúc được chứng kiến màn bắn pháo hoa quá đẹp mắt ở cuối chương trình”.

Sức sống cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sức sống cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tuy tuổi đã cao nhưng bà Phạm Thị Hoa (tổ 5, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vẫn không ngại đi cùng con cháu đến Quảng trường Đại Đoàn Kết để được trực tiếp thưởng thức chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. “Chương trình hoành tráng quá, khán giả đến xem rất đông. Tôi thấy phần biểu diễn của các dân tộc Tây Nguyên rất cuốn hút, ngoài ra còn có tiết mục của những ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Thu Minh, Y Garia. Chúng tôi mong đợi tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục có những chương trình lớn như thế này để phát triển văn hóa-du lịch, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân”-bà Hoa nói.

Gia Lai chuyển tải thông điệp về một vùng đất hiền hòa, mến khách. Ảnh: Hoàng Ngọc
Gia Lai chuyển tải thông điệp về một vùng đất hiền hòa, mến khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trao đổi với P.V, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Kế Đông (tỉnh Quảng Nam) phấn chấn cho hay: Ông đã nhiều lần đến với Gia Lai vì đây là vùng đất giàu truyền thống văn hóa các dân tộc. Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2023 là cuộc hội tụ văn hóa quy mô, đầy bản sắc của các dân tộc Tây Nguyên nên ông không bỏ lỡ cơ hội đến với Pleiku để vừa được trải nghiệm như một du khách, vừa thực tế sáng tác. Và những gì đang diễn ra đã không làm cánh nhiếp ảnh thất vọng. “Tôi hy vọng sẽ có nhiều tác phẩm đẹp về vùng đất, con người Gia Lai”-Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đặng Kế Đông bày tỏ.

Ca sĩ Thu Minh phiêu với "Vũ điệu cồng chiêng" trên nền nhạc ca khúc "Sống như ta 20". Ảnh: Hoàng Ngọc
Ca sĩ Thu Minh phiêu với "Vũ điệu cồng chiêng" trên nền nhạc ca khúc "Sống như ta 20". Ảnh: Hoàng Ngọc
Màn pháo hoa mãn nhãn cuối chương trình. Ảnh: Phạm Quý

Màn pháo hoa mãn nhãn cuối chương trình. Ảnh: Phạm Quý

Có thể bạn quan tâm

Hương phố, hương đồi

Hương phố, hương đồi

(GLO)- Thường thì khi gắn bó với một nơi quá quen thuộc, chúng ta hay mặc nhiên nghĩ rằng những gì đang hiện diện là hết sức bình thường, chẳng đáng bận tâm. Chỉ đến khi xa vắng mới thấy lòng thật chông chênh, khắc khoải.

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời

Nhạc sĩ Thụy Kha qua đời lúc 10h45 sáng 13/3 tại Hà Nội. Năm cuối đời, ông chống chọi với bệnh ung thư. Vài tháng gần đây, nhiều đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh thăm nhạc sĩ Thụy Kha trong bệnh viện. 

Sẽ tôn vinh các văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Gia Lai

Sẽ tôn vinh các văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Gia Lai

(GLO)- Sáng 13-3, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Thái Bình chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm thống nhất dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất.

Thơ Bút Biển: Nắng chưa qua

Thơ Bút Biển: Nắng chưa qua

(GLO)- "Nắng chưa qua" của Bút Biển là một bài thơ đầy hoài niệm. Bằng những câu thơ nhẹ nhàng mà day dứt, tác giả khắc họa nỗi buồn của sự xa cách, khi ký ức vẫn còn đó nhưng hiện tại chỉ còn lại gió lùa, hoa rụng và căn phòng trống,... dường như có ai đang ngóng về một vệt nắng chưa qua.

Bản hòa ca cùng triền ký ức

Bản hòa ca cùng triền ký ức

(GLO)- Dù đã có hơn 30 năm sống ở Pleiku nhưng khi đọc tập “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân (NXB Hội Nhà văn, 2024), tôi lại có cảm tưởng được khám phá một miền đất tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh tại xã Gào

Giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh tại xã Gào

(GLO)- Tối 10-3, tại làng C (xã Gào), Đội Thông tin lưu động-Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hội viên Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tại chương trình chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2024. Ảnh: H.N

Nhạc sĩ Gia Lai kiếm tìm tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn

(GLO)- Bám sát hơi thở cuộc sống và đưa bản sắc dân tộc vào tác phẩm, các nhạc sĩ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thực sự cố gắng trong hoạt động sáng tác nhằm ghi dấu ấn. Song, làm gì để tác phẩm lan tỏa rộng rãi, ghi đậm trong tâm trí người nghe đang là trăn trở của những người tâm huyết.

Hương lúa

Hương lúa

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát với mùi hương lúa thơm nồng mỗi mùa vụ. Đó là hương thơm của quê hương, của những ngày tháng gắn bó với ruộng đồng, của những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu đất mẹ thiêng liêng.

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Ai cũng có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy ở quê cũng “đặc biệt” lắm. Đó là ngoài việc đi học, còn phải phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. Tất nhiên, đó cũng là những ngày tháng vui chơi đầy ắp tiếng cười.

Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

(GLO)- Chiều 7-3, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu sách “Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê (1864-1888)” của giáo sư Andrew Hardy-nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.