Kết quả vòng 1/8 EURO 2020 Pháp-Thụy Sĩ 3-3 (pen 4/5): Mbappe sút hỏng 11m, 'Les Bleus' ra về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 29.6, tuyển Pháp để thua sốc Thụy Sĩ 4-5 sau loạt sút luân lưu 11m (hòa 3-3 trong giờ thi đấu chính), chia tay EURO 2020 ngay vòng 1/8 trong trận đấu nghẹt thở trên sân National Arena tại Bucharest, Romania.
 
 
Đây là trận thắng xứng đáng của tuyển Thụy Sĩ, khi họ đã khiến tuyển Pháp đã trải qua một hiệp 1 mất hút, còn dẫn trước 1-0 ngay phút 15.
Đội hình thi đấu 2 đội
Pháp (3-4-1-2): Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé
Thụy Sĩ (3-4-1-2): Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic
Cầu thủ thủ ghi bàn:
Benzema 57’, 59’, Pogba 75’ (Pháp)
Seferovic 15’, 81’, Gavranovic 90’ (Thụy Sĩ)
Sút luân lưu 11m: Tuyển Thụy Sĩ thắng tuyển Pháp 5-4
Nhưng đầu hiệp 2 vì bị hụt ăn quả 11m do thủ môn Lloris giải cứu đã giúp “Les Bleus” như trở về từ cõi chết sốc lại tinh thần ghi lại hai bàn để dẫn lại 2-1 nhờ công tiền đạo Benzema, cùng bàn nâng tỷ số 3-1 của Pogba phút 75 tưởng nắm chắc chiến thắng trong tay.
Tuy nhiên, tuyển Thụy Sĩ đã có một trận đấu tuyệt hay trước tuyển Pháp khi từ chỗ bị dẫn 3-1 đã gỡ lại tỷ số 3-3 ở phút cuối, trong đó tiền đạo Seferovic sau bàn mở tỷ số đã ghi bàn thứ 2 trong trận phút 81 cùng bàn của Gavranovic phút 90 đưa trận đấu đến hiệp phụ.
Sau 2 hiệp phụ không ghi thêm bàn, loạt sút luân lưu 11m đầu tiên tại EURO 2020 phân định thắng thua cho 2 đội. Tại đây, ở loạt sút thứ 5 tiền đạo Mbappe sút hỏng khiến tuyển Pháp thất thủ với tỷ số 4-5 trước tuyển Thụy Sĩ, đành sớm chia tay cuộc chơi.
 
 
Trước đó, vì cơn bão chấn thương khiến tuyển Pháp thay đổi chiến thuật, trong đó HLV Deschamps đã sử dụng 3 trung vệ Varane, Lenglet và Kimpembe. Chính thay đổi này đã khiến tuyển Pháp khởi đầu trận đấu đầy chông chênh. Trong khi đó, tuyển Thụy Sĩ chọn lối chơi phòng ngự hợp lý, tổ chức các đợt tấn công chắc chắn “đánh” vào những khoảng trống để lộ quá nhiều ngay sau hàng tiền vệ tuyển Pháp, kết hợp cùng các đợt xuống biên đã kéo giãn cả hệ thống phòng ngự của “Les Bleus”.
Nhờ sự chủ động, tuyển Thụy Sĩ đẩy tuyển Pháp thường xuyên rơi vào thế rất bị động ở hàng thủ, và cũng sớm tạo ưu thế dẫn bàn trước 1-0 ở phút 15 từ pha tạt bóng của Steven Zuber giúp tiền đạo Haris Seferovic đè mặt trung vệ Lenglet đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Lloris. 
 
Benzema ghi cú đúp giúp tuyển Pháp dẫn lại 2-1. Ảnh: AFP
Benzema ghi cú đúp giúp tuyển Pháp dẫn lại 2-1. Ảnh: AFP
Nhận bàn thua sốc, nhưng tuyển Pháp gần như bế tắc và phải đến gần cuối hiệp 1 mới triển khai nhiều đợt tấn công sắc nét hơn. Tuy nhiên, các đường bóng chỉ tập trung cho tiền đạo Mbappe hay Benzema đã bị hàng thủ dày đặt của tuyển Thụy Sĩ phong tỏa hiệu quả. Trong hiệp 2, HLV Deschamps phải thay trung vệ Lenglet bằng Kingsley Coman để chuyển đội hình sang 4-4-2 nhằm gia cố hàng thủ và tăng sức tấn công.
Thế nhưng, khi sức tấn công chưa được tạo ra thì tuyển Pháp tưởng nhận thêm bàn thua nữa khi ở phút 52 hậu vệ Pavard phạm lỗi với Zuber trong vòng cấm, trọng tài Fernando Rapallini (người Argentina) xem lại VAR đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng từ chấm 11m, hậu vệ Ricardo Rodriguez thực hiện không thành công quả phạt đền bị thủ môn Lloris bắt gọn, bở lỡ cơ hội vàng cho tuyển Thụy Sĩ gia tăng cách biệt. 
 
Tiền đạo Haris Seferovic ghi 2 bàn cho tuyển Thụy Sĩ sau các pha đánh đầu hiểm hóc. Ảnh: AFP
Tiền đạo Haris Seferovic ghi 2 bàn cho tuyển Thụy Sĩ sau các pha đánh đầu hiểm hóc. Ảnh: AFP
Nhờ thoát thua quả phạt đền như tái sinh lại tuyển Pháp, khi đội quân của HLV Deschamps buộc phải dồn lên tấn công dồn dập, và nhanh chóng đảo ngược tình thế ngoạn mục. Trong vòng vài phút sau bàn suýt thua từ chấm phạt đền, tiền đạo Benzema đã ghi liên tiếp 2 bàn các phút 57 và 59 từ các pha kiến tạo của Mbappe và Griezmann giúp tuyển Pháp lật ngược thế cờ dẫn lại tỷ số 2-1.
Các bàn thắng liên tiếp này giúp tinh thần tuyển Pháp phấn chấn trở lại, và thi đấu kiểm soát hoàn toàn cục diện với Pogba và Kante khống chế khu vực giữa sân tạo nhiều tình huống cho bộ ba Griezmann, Benzema và Mbappe gây sức ép mạnh lên hành thủ tuyển Thụy Sĩ. 
 
Tuyển Pháp trả giá vì những sai lầm của mình từ tinh thần thi đấu đến sự chủ quan khi dẫn 3-1. Ảnh: AFP
Tuyển Pháp trả giá vì những sai lầm của mình từ tinh thần thi đấu đến sự chủ quan khi dẫn 3-1. Ảnh: AFP
Phía tuyển Thụy Sĩ, từ sau pha hỏng ăn quả phạt đền đã thi đấu sa sút tinh thần khiến không còn giữ được thế trận dần bị tuyển Pháp lấn ép. Phút 75, tiền vệ Pogba ghi dấu ấn của mình bằng cú sút xa tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-1 cho tuyển Pháp tưởng an bài thế trận.
Nhưng rồi một lần nữa kịch tính lại xảy ra ở cuối trận khi hàng thủ tuyển Pháp lại mắc sơ hở để Seferovic một lần nữa có cơ hội đánh đầu ghi bàn cận thành rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho tuyển Thụy Sĩ. Chính bàn rút ngắn tỷ số này giúp tuyển Thụy Sĩ lấy lại tinh thần gia tăng sức ép dữ dội và gây sốc kịp gỡ hòa luôn 3-3 đầy bất ngờ ở phút 90 nhờ bàn thắng của cầu thủ vào thay người Mario Gavranovic ghi.
 
Tuyển Thụy Sĩ xứng đáng đi tiếp vào tứ kết. Ảnh: AFP
Tuyển Thụy Sĩ xứng đáng đi tiếp vào tứ kết. Ảnh: AFP
Tỷ số này lập lại gần như kết quả của trận vòng 1/8 trước đó giữa tuyển Tây Ban Nha gặp Croatia khi cũng hòa nghẹt thở 3-3 ở hai hiệp chính trong các phút cuối để kéo trận đấu sang hiệp phụ.
Mặc dù vậy, trong hiệp phụ tuyển Pháp không làm được như tuyển Tây Ban Nha khi ghi 2 bàn để thắng Croatia 5-3, thay vào đó họ đã để tuyển Thụy Sĩ giằng co thế trận và đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu 11m khiến để thua luôn 4-5. Ở vòng tứ kết EURO 2020, tuyển Thụy Sĩ gặp tuyển Tây Ban Nha trên sân Krestovsky ở Saint Petersburg, Nga.
Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

null