Iceland - bí ẩn đảo quốc châu Âu không có muỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại hầu hết các nước trên thế giới, muỗi là sự phiền hà, thậm chí là mối đe dọa làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, loài vật này không phải là mối bận tâm đối với người Iceland bởi quốc gia này là một trong số rất ít những nơi có thể sống được trên hành tinh xanh không có muỗi.

Chẳng ai thực sự hiểu lý do tại sao như vậy.

Iceland không lạnh như Nam cực, nơi băng giá đến nỗi muỗi và cả con người không bao giờ có thể sống sót nếu tiếp xúc với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đây trong thời gian dài. Iceland cũng không thiếu ao hồ, nơi muỗi ưa thích đẻ trứng. Trong khi đó, tại các nước láng giềng của Iceland như Na Uy, Đan Mạch, Scotland, thậm chí Greenland, loài côn trùng gây hại này vẫn có thể sinh sôi nảy nở. Điều này càng làm cho sự bí ẩn tại Iceland tăng lên.

 

Giới khoa học cho rằng chính kiểu khí hậu đại dương của Iceland đã giữ chân muỗi ở ngoài các vịnh biển bao quanh nước này. Khi muỗi đẻ trứng giữa lúc thời tiết lạnh, ấu trùng sẽ nổi lên lúc băng tuyết tan, cho phép chúng sinh sản và phát triển. Tuy nhiên, Iceland thường có 3 mùa đóng băng và tan băng trong một năm, tạo ra điều kiện thời tiết không ổn định khiến muỗi không thể sống sót được.

Một giả thuyết khác cho rằng có thể đất và nước tại Iceland có chứa hợp chất nào đó mà muỗi không thể chịu đựng được.

Bất kể lý do nào, muỗi không thể "định cư" tại Iceland theo cách thông thường ở những nơi khác - nhà sinh vật học Gisli Mar Gislason tại trường đại học Iceland cho biết.

Điều này có thể không còn đúng trong thời gian tới. Tình trạng ấm lên trên toàn cầu làm nhiệt độ trung bình tại Iceland tăng lên trong vòng 20 năm qua. 200 loài côn trùng mới đã xuất hiện tại Iceland, nơi mà trước đây chúng không thể sinh sôi nảy nở.

"Nếu tình trạng ấm lên tiếp tục diễn ra, có thể chúng tôi sẽ phát hiện có muỗi tại Iceland trong tương lai gần" - ông Gislason nhận định.

Hiện tại, nơi duy nhất có thể tìm thấy muỗi tại Iceland là Viện Lịch sử quốc gia Iceland. Tại đây, chỉ có một mẫu vật muỗi duy nhất được bảo quản trong bình cồn. Đó là con muỗi do ông Gislason bắt được vào thập niên 80 khi nó đang vo ve bên trong một máy bay cất cánh từ Greenland tới một sân bay ở Iceland.

"Tôi đã đuổi theo nó quanh cabin cho đến khi tôi bắt được nó. Đó là con muỗi duy nhất tôi từng thấy tại Iceland" - ông Gislason cho biết.

Tố Uyên (Theo New York Times)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null