Huỳnh Như ghi bàn danh dự, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn Olympic 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thất bại với tổng tỉ số 1-7 sau 2 lượt đấu, tuyển nữ Việt Nam đành lỡ hẹn với Olympic 2020 sẽ diễn ra vào mùa hè này. Chân sút Huỳnh Như giúp đội chủ nhà có bàn danh dự đẹp mắt trước khi chi tay giải đấu.
Sớm có 2 bàn dẫn trước ở trận đấu lượt về vòng play-off môn bóng đá nữ Olympic 2020, tuyển Úc chủ động giảm nhịp độ trận đấu để hạn chế chấn thương đáng tiếc khi làm khách trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) hôm 11-3.
Có cơ hội kiểm soát bóng và triển khai thế trận, các học trò HLV Mai Đức Chung đã có những pha phản công sắc nét hơn, hệ thống phòng ngự cũng trở nên chặt chẽ hơn so với trận thua 0-5 ở lượt đi. Trong một lần hàng thủ đội tuyển nữ Úc mắc sai lầm, chân sút Huỳnh Như đã có pha lập công đẹp mắt, mang về bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà. Nhưng tuyển thủ ấn tượng nhất bên phía Việt Nam trong trận lượt về chính là thủ thành trẻ Kim Thanh.
Cô gái đang khoác áo, trấn giữ khung thành CLB TP HCM đã cản phá thành công pha sút phạt đền 11m của đối thủ trong hiệp 1 và liên tục làm nản lòng các chân sút của đội tuyển đang xếp hạng 7 thế giới trong cuộc chạm trán hôm 11-3. Nhờ sự xuất sắc của Kim Thanh, mục tiêu hạn chế bàn thua của HLV Mai Đức Chung xem như thành công khi tuyển nữ Việt Nam chỉ thúc thủ 1-2 trước Úc ở trận lượt về vòng play-off Olympic 2020 này.
Sau trận đấu, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: "Thật hạnh phúc khi ghi được bàn thắng vào lưới tuyển nữ Úc. Đây có lẽ là bàn thắng đầu tiên mà tuyển nữ Việt Nam ghi được trước đội tuyển nữ quốc gia Úc. Toàn đội đã thi đấu quyết tâm và đã hoàn thành đúng mục tiêu hạn chế bàn thua, ghi được bàn thắng đã đề ra trước đó. Trước đó, nhiều cầu thủ Việt Nam đã gặp chấn thương nhưng vẫn cố gắng hết sức để ra sân thi đấu và hoàn thành hết 90 phút thi đấu".
Bàn thắng của Huỳnh Như vào lưới tuyển nữ Úc thật sự rất ý nghĩa, là động lực khích lệ tinh thần thi đấu của các nữ tuyển thủ cùng mục tiêu vươn tầm thế giới. Trước đó, Tuyết Dung cũng đã từng ghi bàn vào lưới các cô gái lứa U20 của xứ sở "chuột túi" ở sân chơi Đông Nam Á. Bóng đá nữ Việt Nam ngày càng hoàn thiện và tự tin khi chạm trán các đối thủ lớn. Đây là dấu hiệu tích cực, đáng mừng sau những cố gắng, nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Tường Phước - Ảnh minh họa: The AFC/NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

(GLO)- World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng 1/8 chỉ còn 4 cặp đấu cuối cùng. Sau khi Anh vượt qua Mexico để vào tứ kết gặp Na Uy, nhánh đấu tiếp theo đang chờ những cái tên lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Argentina và Colombia.

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy

(GLO)- Brazil đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước Na Uy ở trận đấu vòng 1/8. Tuy nhiên họ đã phung phí nó trong khi đội bóng đến từ vùng đất của những người Viking đã tận dụng hiệu quả để kiết liễu đối thủ.

null