Huyện Phú Thiện: Triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Phú Thiện xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với những thủ đoạn tinh vi, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện đã nhanh chóng làm rõ, trả tài sản cho người bị hại.

Những tưởng sau những ngày tháng trong tù về tội cướp tài sản sẽ giúp Nguyễn Chí Công (SN 1991), trú tại thôn 4, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện nhận ra những việc làm sai trái của mình để trở về nẻo thiện, nhưng với bản tính đua đòi, lại không nghề nghiệp, nên ra tù chẳng được bao lâu, Công lại tiếp tục ngựa quen đường cũ.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi trở về địa phương, Công kết hợp với Đàm Minh Toàn (SN 1995, trú cùng thôn) thành một “cặp đôi hoàn hảo” chuyên đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Vào ngày 9-7, khoảng 12 giờ trưa, hai đối tượng chở nhau trên xe mô tô chạy dọc quốc lộ 25 theo hướng huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa tìm kiếm những gia đình vắng nhà để đột nhập trộm cắp tài sản.

Gần 1 giờ sau, hai đối tượng phát hiện gia đình anh Lê Quang Hiểu, trú tại làng Plel, xã Ia Piar đi vắng. Công và Toàn đến quán tạp hóa gần đó mua khẩu trang bịt mặt và hai đôi găng tay, nhằm tránh để lại dấu vết khi thực hiện hành vi trộm cắp. Nguyễn Chí Công làm nhiệm vụ cảnh giới để Toàn đột nhập từ cửa sau vào nhà. Sau khi lục tung đồ đạc, Toàn phát hiện bọc tiền 157 triệu đồng mà anh Hiểu vừa bán nông sản để trong tủ nên cất giấu vào người.

Trước khi bỏ đi, Toàn không quên nhặt lấy cây dao trong nhà anh Hiểu để đề phòng nếu bị phát hiện sẵn sàng chống cự nhằm thoát thân. Vụ trộm trót lọt, Toàn và Công đến bãi đất trống tại xã Ia Ake và gọi thêm Phạm Văn Thăng (SN 1992), trú tại thị trấn Phú Thiện đến để đếm tiền, đồng thời thống nhất phương án chia đôi. Với số tiền lớn trong tay, Toàn và Thăng tách nhóm, còn Công rủ thêm bạn tù là Trương Văn Cảnh lên TP. Pleiku chơi.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Điều tra Công an huyện Phú Thiện khẩn trương đến khám nghiệm hiện trường truy tìm đối tượng gây án: “Qua kết quả khám nghiệm, tưởng chừng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt khi hầu như không thu được dấu vết gì. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, nhận thấy phương thức hoạt động của đối tượng rất chuyên nghiệp, nên lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ về các địa bàn sàng lọc những đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đối tượng vừa mới ra tù để theo dõi. Sau khi rà soát kỹ lưỡng, anh em địa bàn báo cáo các đối tượng trên khi không còn ở nơi cư trú…”.

Thượng tá Lê Quang Trung- Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện nhớ về vụ án.
Đúng với nhận định của Cơ quan Điều tra huyện Phú Thiện, ngày 4-8, khi Toàn và Thăng trở về địa phương sau gần một tháng “dạt vòm” liền bị công an huyện triệu tập.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong khi Cơ quan Điều tra Công an huyện tiếp tục truy bắt Nguyễn Chí Công thì nhận được thông báo từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về việc đối tượng Công cùng Trương Văn Cảnh bị bắt khi thực hiện hành vi trộm cắp tại đây. Qua điều tra mở rộng, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện.

Lê Anh-Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

null