Hội đồng họ Lê tỉnh Bình Định vinh danh em Lê Kiến Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5.6, tại số 01 Trần Thị Kỷ, TP Quy Nhơn, Hội đồng họ Lê tỉnh Bình Định tổ chức vinh danh và khen thưởng em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn) có thành tích xuất sắc đoạt HCB tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) 2025.

Hội đồng họ Lê Bình Định trao tặng bằng vinh danh và tiền thưởng cho em Lê Kiến Thành. Ảnh: X.T

Hội đồng họ Lê Bình Định trao tặng bằng vinh danh và tiền thưởng cho em Lê Kiến Thành. Ảnh: X.T    

Được biết, quá trình học tập, em Lê Kiến Thành vừa đạt HCB tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) 2025 và từng đoạt HCV ICPC National, HCV ICPC Regional ASIA.

Lê Kiến Thành cũng là thí sinh dẫn đầu đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025, được tổ chức tại Bolivia từ ngày 27.7 đến 3.8 tới.

Lê Kiến Thành từng đạt nhiều giải thưởng như giải nhất, nhì các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia từ năm lớp 10, có chứng chỉ IELTS 8.0, thể hiện năng lực học tập toàn diện.

XUÂN THỨC  

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null