Học sinh Gia Lai chung tay ủng hộ thiếu nhi vùng bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, các thiếu nhi ở Gia Lai đã có nhiều cách quyên góp ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đặc biệt là các bạn thiếu nhi.

Ngay khi nhận được thông báo của Huyện Đoàn-Hội đồng Đội huyện Chư Păh về việc vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3, ngày 13-9, em Hoàng Thụy Khanh (lớp 4A, Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đã đập chú heo đất hình Đoraemon được 1.650.000 đồng để ủng hộ.

Số tiền này được Khanh tiết kiệm từ tiền giải thưởng, tiền ăn sáng và tiền bán dây buộc tóc, đồ dùng học tập, sticker cho các bạn trong trường vào dịp hè.

Em Hoàng Thụy Khanh (bìa trái) đập heo đất ủng hộ các bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: M.N
Em Hoàng Thụy Khanh (bìa trái) đập heo đất ủng hộ các bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ. Ảnh: M.N

Nói về việc làm của mình, em Khanh khiêm tốn cho biết: “Em xem ti vi, thấy các bạn thiếu nhi ở phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ, chưa thể đến trường học. Em thương các bạn nên quyết định đập heo đất, lấy tiền ủng hộ các bạn. Em mong các bạn sẽ sớm được đến trường học”.

Em Khanh đã nhờ mẹ dẫn đến nhờ các anh, chị ở Huyện Đoàn-Hội đồng Đội huyện Chư Păh chuyển số tiền tiết kiệm được cho các bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Chị Vũ Thị Thắm-phụ huynh em Khanh cho hay: Tôi thường cho con tham gia các hoạt động thiện nguyện để giáo dục con lòng nhân ái. Khi con quyết định đập heo đất để giúp đỡ các bạn thiếu nhi ở miền Bắc, tôi rất ủng hộ và cổ vũ con. Số tiền ủng hộ tuy không nhiều nhưng là sự sẻ chia với thiếu nhi vùng bão lũ.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ em Khanh, anh Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chư Păh cho hay: Huyện Đoàn-Hội đồng Đội huyện đã triển khai đến các tổ chức Đoàn-Đội trên địa bàn huyện ủng hộ tiền mặt và vật phẩm để giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, việc làm của em Khanh rất đáng được biểu dương. Hành động đẹp của em Khanh được Huyện Đoàn đăng tải, giới thiệu gương người tốt-việc tốt trên trang facebook của đơn vị để nhân rộng ra toàn huyện. Số tiền này được Huyện Đoàn chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để gửi đến các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nay Der bán bánh rau câu gây quỹ ủng hộ thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: L.T
Các em học sinh Trường Tiểu học Nay Der bán bánh rau câu gây quỹ ủng hộ thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: L.T

Cũng hướng tới mục đích giúp đỡ thiếu nhi ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, các em học sinh Trường Tiểu học Nay Der (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã làm món rau câu dừa để bán gây quỹ. Các nguyên liệu nấu món rau câu dừa gồm: đường, nước dừa, bột rau câu… Tiền mua nguyên liệu để nấu món rau câu dừa do chị Lê Thị Tưởng-giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Nay Der hỗ trợ.

Để việc gây quỹ được thuận lợi, chị Tưởng đã đăng tải thông tin về mục đích của hoạt động lên trang facebook cá nhân. Trong buổi sáng 14-9, món rau câu dừa đã nhận được hàng trăm đợt đặt hàng; “shipper” chính là các bậc phụ huynh.

Kết quả, các em đã bán được 224 hũ rau câu, mỗi hũ bán với giá 5.000 đồng. Nhiều khách hàng vừa trả tiền mua bánh rau câu vừa ủng hộ thêm tiền cho hoạt động gây quỹ của học sinh. Tổng số tiền gây quỹ được hơn 1,3 triệu đồng. Em Nguyễn Huỳnh Ngọc Hà (lớp 4A2, Trường Tiểu học Nay Der) bày tỏ: Thấy hoạt động gây quỹ từ việc bán bánh rau câu rất ý nghĩa nên em đã xin bố mẹ tham gia. Em chúc các bạn thiếu nhi ở các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ luôn bình an, em mong miền Bắc sớm hết lũ để các bạn sớm được tới trường.

Chị Lê Thị Tưởng-giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nay Der cho biết: Trong vài ngày tới, cô và trò nhà trường tiếp tục thực hiện hoạt động gây quỹ từ việc bán bánh rau câu. Đồng thời, Liên đội cũng kêu gọi tất cả các em học sinh ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bằng những hoạt động thiết thực. Liên đội đã kết nối với giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Cốc Lầu (tỉnh Lào Cai) để chuyển số tiền gây quỹ được giúp các em học sinh vùng lũ.

Hoạt động bán bánh rau câu gây quỹ ủng hộ thiếu nhi vùng bão lũ của học sinh Trường Tiểu học Nay Der nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Ảnh: L.T
Hoạt động bán bánh rau câu gây quỹ ủng hộ thiếu nhi vùng bão lũ của học sinh Trường Tiểu học Nay Der nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Ảnh: L.T

Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, nhiều học sinh ở tỉnh Gia Lai đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ bằng những hoạt động khác nhau. Số tiền trao tặng tuy không nhiều nhưng thể hiện sự sẻ chia, động viên từ thế hệ măng non, góp phần san sẻ bớt phần nào khó khăn của người dân, học sinh vùng lũ.

Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Năm học mới vừa bắt đầu, thiếu nhi cả nước đang háo hức đến trường. Thế nhưng tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc, hàng ngàn em nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, chưa được đến trường. Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động trong tất cả đoàn viên, hội viên, đội viên, nhi đồng ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm cho đồng bào các tỉnh phía Bắc. Thông qua hoạt động này, các em được giáo dục về tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái. Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” của thiếu nhi tỉnh Gia Lai, hy vọng các em thiếu nhi ở phía Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.

Người gieo ánh sáng yêu thương

Người gieo ánh sáng yêu thương

Bị khiếm thị từ nhỏ, song Lã Minh Trường, sinh năm 2001, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật TP Hà Nội, đã vươn lên trong học tập, thi đấu thể thao và tích cực hoạt động công tác xã hội trong 5 năm qua.

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

(GLO)- Ngày 18-1, Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Việt Đức tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân đổi mới” và chương trình “Xuân yêu thương-Tết đong đầy” tại làng Têng 2 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Lô Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thiên Ngân với hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm đó là đang sống trọn vẹn với đam mê. Ngọc Thúy - nghệ sĩ xiếc người Nùng, đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua chấn thương để theo đuổi những màn biểu diễn ngoạn mục.

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.