Học Bác để mỗi ngày hoàn thiện hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù ở tuổi 36 nhưng anh Xuin vẫn đang miệt mài đèn sách. Đáng khâm phục hơn, anh có thể sắp xếp thời gian vừa học chữ, vừa sản xuất cũng như đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang (huyện Đak Đoa, tỉnh Đak Đoa) kiêm Bí thư Chi bộ làng Ktăng. Anh cũng là nông dân duy nhất của xã đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

“Cha con cùng tiến”

17 năm trước, vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Xuin đành gác chuyện học để ở nhà phụ giúp gia đình. Bao năm trôi qua, anh vẫn luôn ấp ủ khát khao được đến trường, hoàn thành những năm học cuối cấp còn dang dở. Khi kinh tế gia đình khấm khá, anh quyết định đi học trở lại. Anh trải lòng: “Lớn tuổi, lại nghỉ học lâu quá rồi nên mới đầu cũng gặp khó khăn. Được vợ ủng hộ rồi lãnh đạo xã cũng động viên, tạo điều kiện nên mình cố gắng. Hơn nữa, mình muốn làm gương cho con cháu sau này”.

 Người dân trong làng thường thấy anh Xuin tranh thủ lên rẫy lúc sáng sớm, chiều muộn. Ảnh: Anh Huy
Người dân trong làng thường thấy anh Xuin tranh thủ lên rẫy lúc sáng sớm, chiều muộn. Ảnh: Anh Huy


Điều ngạc nhiên hơn khi anh học lớp 11, cậu con trai lớn cũng lên lớp 10. Năm học này, anh học 12 còn con trai học lớp 11. Cả hai đã có 1 năm là “cha con cùng tiến” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa. Mỗi sáng, họ cùng nhau đến trường. Chia sẻ về chuyện học cùng trường với bố, Xuưn cho biết: “Lúc đầu, em cũng mắc cỡ, sợ bạn bè chọc ghẹo”. Biết tâm lý của cậu con trai đang tuổi trưởng thành, anh Xuin nhẹ nhàng phân tích để con hiểu. “Đi học cùng, bố có thể chở con đi về rất thuận tiện. Hai bố con cũng có nhiều thời gian trò chuyện, hỗ trợ nhau tốt hơn”-anh nói.

Xây dựng kế hoạch mỗi ngày

Nói về anh Xuin, dân làng Ktăng đều dành những lời ngợi khen. Người thì bảo: “Nó được lắm, làng này không ai qua nó đâu”. Người khác lại nói: “Nó làm việc đâu vào đó, nói được, làm được, làm việc gì cũng giỏi”. Dẫn chứng điều này, ông Thung kể: “Rảnh rỗi là Xuin lại lên rẫy. Có khi 5 giờ chiều, thậm chí 4 giờ sáng rồi về đi học, đi làm ngoài xã. Vợ con nó cũng siêng nữa. Ít khi ở nhà lắm, đi làm rẫy miết miết thôi”.

Gia đình anh Xuin có 5 ha cà phê, 5 sào lúa nước và chăn nuôi thêm bò. Đây là gia sản có được sau nhiều năm cần cù lao động, dành dụm, tích góp. Anh Xuin quan niệm rằng, cây trồng muốn xanh tốt phải tưới đủ nước, bón đủ phân. Nhưng muốn cây cho năng suất, chất lượng thì cần phải bón phân, tưới nước đúng cách và đúng thời điểm. Do đó, anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, tham quan các mô hình hiệu quả để có thêm kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất. Năm vừa rồi, gia đình anh tích lũy hơn 300 triệu đồng từ 3,5 ha cà phê. Anh cũng là đại diện duy nhất của xã đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

 Anh Xuin luôn xây dựng kế hoạch cụ thể mỗi ngày để vừa làm việc nhà và lo việc xã hội. Ảnh: Anh Huy
Anh Xuin luôn xây dựng kế hoạch cụ thể để sắp xếp, cân đối giữa việc gia đình và việc xã hội. Ảnh: Anh Huy


Không chỉ đi đầu trong sản xuất kinh doanh, từ năm 2015 đến nay, anh còn giữ vai trò Bí thư Chi bộ làng Ktăng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Trả lời câu hỏi “Nhiều việc vậy anh làm thế nào?”. Bí thư Chi bộ làng Ktăng cười nói: “Học theo Bác, mỗi ngày mình xây dựng kế hoạch chi tiết. Việc nào ưu tiên làm trước, việc nào làm sau. Học phải đi đôi với làm chứ lấy lý do đi học không làm thì vợ con không phục, người làng không nghe, cấp ủy, chính quyền địa phương không tin tưởng”. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, anh dành nhiều thời gian để nắm bắt tình hình mọi mặt đời sống của người dân; hướng dẫn các thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Kdang Đinh Guin nhận xét: “Đồng chí Xuin xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập. Đồng chí ấy biết cách sắp xếp, cân đối giữa việc gia đình, việc xã hội. Chính vì nói được, làm được nên người dân làng Ktăng rất tin tưởng, nghe theo. Người dân làng Ktăng không còn bán đất, cho thuê đất mà dành để sản xuất, số hộ nghèo cũng giảm”. Trao đổi thêm về điều này, anh Xuin thông tin: “Trước đây, người dân bán đất lấy tiền xây nhà, mua xe máy; có hộ cho thuê dài hạn lấy tiền 1 lần. Mình sợ khi tiêu hết tiền, người dân không còn đất đai sản xuất sẽ dẫn đến đói nghèo, rồi kéo theo nhiều tệ nạn khác. Vì vậy, mình luôn vận động bà con phải giữ đất. Có đất, có sức khỏe, siêng năng thì không lo sợ gì hết. Bà con hiểu ra nên hưởng ứng làm theo. Vì vậy mà làng chỉ còn 2 hộ nghèo”.

 

 ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.