Hãy dạy con trẻ biết bao dung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lớn khôn không chỉ đơn giản là sự phát triển về tầm vóc. Đó là quá trình con trẻ học làm người lớn và biết sống vì người khác. Trái tim biết vị tha sẽ giúp chúng ta làm điều đó.

Cô bé ganh tị là tập truyện nhỏ của nhà văn Nguyên Hương gồm 2 truyện ngắn dành cho thiếu nhi: Cô bé ganh tị và Chuyện bốn mùa. Cuốn sách được trình bày dưới dạng truyện đồ họa như một nỗ lực làm mới các tác phẩm quen thuộc để tạo sự hứng thú cho độc giả nhỏ tuổi.

Truyện đồ họa (graphic novel) đã khá quen thuộc với bạn đọc nhỏ tuổi trên thế giới. Nó được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1978 bởi tác giả Will Eisner. Khác với phần minh họa trong truyện tranh thông thường, đối với truyện đồ họa phần minh họa đóng vai trò như ngôn ngữ thứ hai của cuốn sách. Nhìn vào phần minh họa, độc giả nhí có thể hiểu được phần nào nội dung câu chuyện.

Không chỉ có vậy, phần minh họa đa dạng với nhiều phong cách khác nhau trong cùng một cuốn truyện như: minh họa toàn trang, minh họa kèm chú thích sẽ kích thích trí tưởng tượng của các độc giả nhí. Đặc biệt là trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi.

 

 Tập truyện đồ họa Cô bé ganh tị.
Tập truyện đồ họa Cô bé ganh tị.



Nhân vật chính của Cô bé ganh tị là hai cô bạn cùng lớp Bích và Thúy. Bạn bè thường gọi Thúy là “ngôi sao” vì mẹ cô bé là diễn viên nổi tiếng. Còn mẹ của Bích chỉ là một đầu bếp suốt ngày ám mùi thức ăn, bởi vậy cô nhóc luôn ghen tị với bạn cùng lớp.

Trong khi Bích cáu kỉnh vì lúc nào mẹ cũng ép cô bé phải ăn thứ này thứ nọ. Ngược lại, cô bạn cùng lớp chỉ ước ao mẹ có thể ở nhà và nấu cho em một bữa cơm ấm cúng. Với mẹ, những việc phải làm luôn là đi đóng phim, đọc kịch bản và tham gia họp báo, việc nấu ăn dường như chưa bao giờ có trong kế hoạch của mẹ. Thúy có thể mang tiền để mua những chiếc bánh pizza ngon lành ngoài tiệm nhưng chưa khi nào có được một bữa ăn ấm cúng.

Có mẹ là diễn viên nổi tiếng mới tuyệt làm sao! Con gái của một đầu bếp suốt ngày vây quanh nồi niêu, xoong chảo chẳng có gì thú vị hết. Sự ganh tị đã khiến trái tim Bích trở nên nhỏ nhen, mặc cho Thúy ngỏ ý muốn làm bạn, cô bé vẫn cố chấp cho rằng: cô nàng “ngôi sao” chỉ đang tìm cách làm tổn thương mình mà thôi.

Chỉ khi hai trái tim lên tiếng và tình bạn cất lời, Bích mới hiểu được cuộc sống bình dị mà cô bé đang có thật đáng quý biết bao. Thật ngốc nghếch khi ganh tị với cuộc sống của người khác để rồi làm chính mình bị tổn thương.

Chuyện bốn mùa lại là một sáng tác mang hơi hướng kỳ ảo. Tại bốn lớp năng khiếu của trường tiểu học Bốn Mùa, các bạn nhỏ vẫn tận hưởng những giây phút thú vị bên bạn bè và thầy cô. Ở lớp Mùa xuân, chúng ta có thể học cách làm mứt, làm bánh, cắm hoa. Còn nếu các bạn muốn học cách làm diều, hãy tới lớp Mùa Hạ. Lớp Mùa Thu dành cho những ai yêu thích vẽ tranh. Nếu muốn học cách chữa bệnh bằng cây cỏ, lớp mùa Đông đang chờ bạn.

Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm trong vòng quanh bất tận của niềm vui và hạnh phúc. Cho đến một ngày…


 

Phần minh họa dễ thương của họa sĩ Phương Thảo.
Phần minh họa dễ thương của họa sĩ Phương Thảo.



Có một cô bạn mới chuyển đến. Có bé có vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc óng mượt cùng cái tên dễ thương: Tóc Tiên! Một cô bé đáng yêu như vậy chắc chắn phải hiền lành và ngoan ngoãn lắm. Nhưng mọi người đã nhầm.

Tóc Tiên là một cô bé xấu tính và luôn thích chê bai người khác. Cô bé không vừa ý với bất kì lớp học năng khiếu nào trong trường tiểu học Bốn Mùa. Bạn bè chẳng ai ưa cô nhóc kiêu kì ấy cả. Tóc Tiên giận dữ vì bị các bạn xa lánh. Có nhóc muốn tìm cách trả đũa. Đáng sợ hơn, Tóc Tiên có phép thuật. Cô nhóc dự định sẽ dùng phép thuật để làm nguội đi cơn giận trong lòng.

Và bất ngờ luôn đến vào phút chót! Chính Tóc Tiên lại là người dính phải bùa chú và bị biến thành cây. Cô bé cần lời nguyện cầu của các bạn để được trở người bình thường. Liệu ai sẽ cầu nguyện cho Tóc Tiên?

Tình yêu thương và sự bao dung là món quà lớn nhất của trái tim. Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả mọi thứ. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim bạn một cách thật tự nhiên.

Thụy Oanh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.