Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các thành viên nhóm “Cỏ cây” tại TP. Pleiku đã tổ chức nhặt rác tại những khu vực công cộng trên địa bàn thành phố và một số địa phương lân cận. Không chỉ làm sạch không gian sống, các bạn trẻ còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

1-nhom-co-cay-thu-gom-rac-thai-tai-khu-vuc-doi-thong-xa-ia-derhuyen-ia-grai-anh-ngoc-duy.jpg
Các thành viên nhóm “Cỏ cây” thu gom rác thải tại khu vực đồi thông xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Ảnh: N.D

Đều đặn 7 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, các thành viên nhóm “Cỏ cây” có mặt tại khu vực đồi thông thuộc xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) để nhặt rác. Nhằm truyền tải thông điệp “Giữ sạch hôm nay-xanh mãi ngày mai”, các thành viên tỏa đi khắp khu vực này, cần mẫn thu gom rác thải. Mỗi người một việc, ai cũng tất bật nhưng tinh thần luôn vui vẻ, gắn kết. Sau hơn 2 giờ, khu vực đồi thông đã trở nên sạch sẽ, lấy lại không gian xanh mát, thoáng đãng vốn có.

Theo Trưởng nhóm Ngô Thụy Hạ Dung (tổ 9, phường Yên Đỗ): Nhóm “Cỏ cây” được thành lập vào tháng 1-2025 với mục đích tập hợp các bạn trẻ tình nguyện tham gia hoạt động thu gom và xử lý rác thải tại các khu vực công cộng. Đến nay, nhóm đã thu hút gần 60 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Pleiku. Mỗi tuần ít nhất một buổi hoặc khi nào có thể, các thành viên cùng nhau đến những khu vực công cộng để thu gom rác thải.

“Không chỉ dọn rác mà nhóm còn xây dựng không gian để các thành viên học hỏi và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Để các bạn trẻ tự nguyện thực hiện công việc của nhóm, tôi là người kết nối và tiên phong. Tôi luôn xác định rằng muốn “truyền lửa” thì trước tiên bản thân mình phải “có lửa” và “giữ lửa”.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom rác, các thành viên đều được trang bị bao tay, khẩu trang và dụng cụ gắp rác bằng inox để tránh tiếp xúc trực tiếp với rác thải, nhất là mảnh chai, kính vỡ”-chị Dung cho hay.

2ban-tre-huynh-le-anh-minh-bia-trai-hao-hung-phan-loai-rac-cung-thanh-vien-trong-nhom-anh-ngoc-duy.jpg
Bạn trẻ Huỳnh Lê Anh Minh (bìa trái) hào hứng phân loại rác cùng thành viên trong nhóm. Ảnh: Ngọc Duy

Là một trong những thành viên gắn bó với “Cỏ cây” từ ngày đầu thành lập, em Huỳnh Lê Anh Minh (tổ 10, phường Ia Kring) chia sẻ: “Ban đầu, em chỉ coi đây là một hoạt động tình nguyện thông thường. Nhưng rồi, qua từng buổi dọn rác, em nhận ra những hành động nhỏ của mình có thể góp phần mang lại sự thay đổi lớn. Khi nhìn con đường hay bãi cỏ trở nên sạch đẹp hơn, em thấy mình càng có trách nhiệm với môi trường”.

Còn em Trần Anh Duy (tổ 4, phường Hội Phú) vui vẻ bày tỏ: “Nhờ tham gia các buổi nhặt rác, em đã thay đổi cách nhìn về môi trường xung quanh. Trước đây, em từng nghĩ rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhưng khi cùng các bạn trong nhóm trực tiếp đi nhặt từng mảnh rác, em mới hiểu rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Chúng ta sống cùng nhau, hít thở chung một bầu không khí nên giữ cho môi trường xanh-sạch-đẹp không phải là lựa chọn mà là trách nhiệm. Và em rất vui khi đã làm được điều có ích cho thành phố mình đang sống”.

Hành động của nhóm “Cỏ cây” không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Anh Bùi Hoàng Sơn (tổ 5, phường Trà Bá) nhận xét: “Trước đây, khu vực đồi thông Ia Dêr có rất nhiều rác. Từ khi nhóm “Cỏ cây” thường xuyên dọn dẹp, cảnh quan nơi này sạch sẽ hẳn. Gia đình tôi mỗi lần đi dã ngoại tại đây cũng đều có ý thức thu gom, dọn dẹp rác trước khi về, góp phần cùng các bạn trẻ giữ gìn môi trường xanh”.

33.jpg
Nhóm Cỏ Cây phân loại rác thải và mang đi tiêu hủy. Ảnh: Ngọc Duy

Còn chị Võ Thị Hồng Quyên (tổ 6, phường Diên Hồng) thì cho biết: “Tôi thường xuyên đi bộ thể dục quanh Công viên Diên Hồng. Thời gian gần đây, tôi rất ấn tượng khi thấy các bạn trẻ nhặt rác, dọn sạch từng bãi cỏ, lối đi. Họ không chỉ làm công viên sạch đẹp hơn mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người”.

Trao đổi với P.V, ông Siu Hnit-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-thông tin: Do sự thiếu ý thức của một số người dân, khu vực đồi thông thường xuyên bị rác thải xâm chiếm, nhất là vào dịp cuối tuần và lễ, Tết. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng cũng như hệ sinh thái khu vực.

Từ khi nhóm “Cỏ cây” hoạt động, lượng rác thải tại khu vực này đã giảm đáng kể, cảnh quan được cải thiện rõ rệt với hơn 3 tấn rác được thu gom trong 4 tháng đầu năm 2025. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với nhóm và huy động lực lượng thanh niên trên địa bàn tổ chức các đợt dọn rác định kỳ.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về việc giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác, vứt rác bừa bãi. Chúng tôi cũng tin rằng, với sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ mang lại thay đổi tích cực, bền vững cho môi trường xã Ia Dêr và mỹ quan đô thị TP. Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.