Cô gái 9X tình nguyện nhặt rác, làm sạch bãi biển mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hằng ngày, chị Cao Thị Thảo Lư (32 tuổi, ở KP.Phú Thọ 3, TX.Đông Hòa, Phú Yên) mang bao tải đi nhặt rác để làm sạch bãi biển.

Sau giờ tắm biển buổi sáng, chị Lư lại bắt đầu công việc dọn rác tại bãi biển thuộc KP.Phú Thọ 3, P.Hòa Hiệp Trung. Chị cho rằng việc tự nguyện dọn rác làm sạch bãi biển hết sức bình thường, như việc tập thể dục mỗi ngày. Hơn nữa, chị muốn góp phần giữ gìn bãi biển quê hương luôn sạch, đẹp. Cứ vậy, gần 1 năm qua, người dân địa phương đã quen với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cầm bao tải đi nhặt rác dọc bờ biển mỗi ngày.

Suốt 1 năm qua, chị Lư miệt mài nhặt rác làm sạch biển
Suốt 1 năm qua, chị Lư miệt mài nhặt rác làm sạch biển

"Một công đôi việc. Sẵn đi tắm biển, tôi cầm theo bao để nhặt rác. Rác ở khu vực này cũng không nhiều lắm vì được các cô bác trong khu phố dọn dẹp định kỳ. Chỉ có rác từ biển tấp vào hằng ngày nên tôi dọn xíu là xong, cũng không vất vả gì nhiều. Biển sạch, người dân tắm biển vui vẻ, tôi cũng vui lây", chị Lư nói.

Theo chị Lư, rác ở khu vực này chủ yếu từ ngoài biển tấp vào, đa số là rác thải từ hoạt động nuôi trồng thủy hải sản như: bao ni lông, hộp nhựa, chai lọ thủy tinh... vừa làm mất mỹ quan biển vừa gây nguy hiểm cho người tắm biển. Ngoài công việc nhặt rác hằng ngày, cứ vào dịp cuối tuần, chị Lư lại cùng các bạn trẻ tình nguyện trong nhóm "Tôi yêu Đông Hòa" tổ chức đi nhặt rác tại các bãi biển thuộc TX.Đông Hòa. Để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh bờ biển, chị Lư cùng thành viên góp quỹ mua thùng rác tặng khu phố, đồng thời tổ chức các hoạt động trồng cây dọc bờ biển.

Chị Lư cùng các bạn trẻ lập nhóm dọn rác định kỳ để làm sạch biển
Chị Lư cùng các bạn trẻ lập nhóm dọn rác định kỳ để làm sạch biển

Chị Lư cho biết bản thân không phải là người dân đầu tiên tình nguyện nhặt rác tại bãi biển KP.Phú Thọ 3 mà suốt nhiều năm qua đã có nhiều cá nhân, tập thể tự nguyện thu gom rác thải tại đây.

Chị Nguyễn Thị Thu Duyên, Bí thư Đoàn P.Hòa Hiệp Trung, cho biết: "Suốt nhiều năm qua, chị Lư luôn là đoàn viên, thanh niên xung kích, đi đầu trong công tác tình nguyện bảo vệ môi trường biển. Việc làm của chị Lư không những góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường thôn xóm mà còn có sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường. Nhờ đó đã khơi gợi được tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng, mọi người hạn chế vứt rác bừa bãi, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp".

Theo Trần Bích Ngân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.