Gương mặt vàng trên “đường đua xanh” của Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở tuổi 15, Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (SN 2010, tổ 5, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã đạt được những thành tích đáng nể trên “đường đua xanh”. "Kình ngư" này đang là niềm hy vọng vàng của bơi lội Gia Lai trong các giải đấu quốc gia.

Trong làng bơi lội tỉnh Gia Lai (cũ), Nguyên được ví như “con nhà nòi” bởi gia đình em sở hữu hồ bơi Hoàng Phát (đường Chu Mạnh Trinh, phường Diên Hồng). Cha của Nguyên cũng là huấn luyện viên dạy bơi. Tuy nhiên, cậu bé lại đến với bơi lội theo cách bất đắc dĩ chứ không hẳn là đam mê thuở ấu thơ.

nguyen-co-niem-dam-me-manh-liet-voi-boi-loi-anh-van-tuan.jpg
Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên trên "đường đua xanh". Ảnh: Văn Tuấn

Chị Nguyễn Thị Nhàn (mẹ Nguyên) chia sẻ: “Từ lúc 5-6 tuổi, thấy con trai có biểu hiện béo phì, nặng cân hơn những bạn cùng trang lứa nên vợ chồng tôi đã cho con tập bơi với mục đích duy nhất là giảm cân. Ban đầu, con cũng ngại ngùng, chưa háo hức lắm nhưng dần dần lại đam mê với bộ môn này tự lúc nào không hay. Từ việc bơi cho khỏe, Nguyên bắt đầu cải thiện tốc độ để tham gia các cuộc thi”.

Thấy con đam mê môn thể thao này, chị Nhàn từ một tay ngang cũng tự học hỏi để làm huấn luyện viên bơi lội với mong muốn đồng hành cùng con. Chị đi học các lớp huấn luyện về bơi, thi lấy chứng chỉ huấn luyện viên bơi lội; đồng thời, học hỏi thêm kinh nghiệm trên mạng internet và của các huấn luyện viên từ nhiều tỉnh, thành khác, bởi chị muốn chuyển tải những gì tốt đẹp nhất cho con trai mình.

chi-nhan-phai-luon-dong-hanh-cung-con-trai-trong-qua-trinh-tap-luyen-va-thi-dau-anh-van-tuan.jpg
Chị Nguyễn Thị Nhàn (bìa phải) luôn đồng hành cùng con trai trong quá trình tập luyện và thi đấu. Ảnh: Văn Tuấn

Tuy nhiên, việc vừa làm mẹ, vừa là huấn luyện viên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Theo chị Nhàn, để cải thiện thành tích của con, 2 mẹ con đều dậy từ 4 giờ 30 sáng. Đến 5 giờ, 2 mẹ con sẽ xuống bể bơi tập luyện cho tới khoảng 6 giờ 30 phút thì Nguyên sẽ về đi học văn hóa tại trường. Sau giờ học, khoảng 17 giờ hàng ngày, 2 mẹ con lại tiếp tục hành trình miệt mài dưới làn nước.

“Nhiều hôm trời lạnh, nhiệt độ chỉ 10-11 độ C nhưng Nguyên vẫn không nản lòng. Chưa kể những bài tập thể lực rất cực khổ cần ý chí quyết tâm cao. Là mẹ, tôi xót con vô cùng, song thấy con cố gắng để cải thiện thành tích dù chỉ nửa giây thôi, tôi cũng dằn lòng tập cho con. Bởi vậy, nhiều người trong làng bơi lội ở Gia Lai nói rằng, tôi là người phụ nữ có trái tim sắt đá. Nhưng với tôi, chỉ cần con có đam mê, có mục tiêu rõ ràng thì tôi sẵn sàng sát cánh cùng con”-chị Nhàn thổ lộ.

nguyen-tren-buc-nhan-huy-chuong-vang-tai-giai-the-thao-hoc-sinh-toan-quoc-nam-2025-anh-van-tuan.jpg
Nguyên nhận huy chương vàng môn bơi tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025. Ảnh: Văn Tuấn

Với sự khổ luyện cùng năng khiếu của bản thân, Nguyên đã nhanh chóng trở thành “kình ngư” hàng đầu của làng bơi lội Gia Lai. Tại Giải Vô địch Bơi tỉnh năm 2025 vừa khép lại, Nguyên đã giành đến 3 huy chương vàng ở các nội dung 50 m, 100 m bơi ếch và 50 m bơi tự do.

Khi tham gia các giải đấu tầm cỡ quốc gia, Nguyên cũng là nhân tố xuất sắc mang về huy chương cho Gia Lai. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024, cậu đã giành 2 tấm huy chương đồng ở cự ly 50 m và 100 m tự do dành cho lứa tuổi 14-15. Đại diện cho Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, Nguyên cũng đã mang về 2 huy chương vàng ở nội dung tương tự.

Không những vậy, tại Giải Bơi các câu lạc bộ không chuyên toàn quốc năm 2025 do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức ở tỉnh Đồng Nai (cũ), Nguyên tham gia 5 nội dung thì giành đến 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đặc biệt, ở cự ly 50 m tự do, thành tích của Nguyên được ghi nhận đạt 25 giây 5. Đây là chỉ số cao nhất từng được ghi nhận ở một giải bơi của tỉnh Gia Lai (cũ). Con số này tiệm cận mức ghi nhận là kiện tướng quốc gia môn bơi lội là 25 giây 10.

nguyen-la-mot-trong-nhung-tay-boi-giau-thanh-tich-nhat-tai-gia-lai-anh-van-tuan.jpg
Nguyên là một trong những tay bơi giàu thành tích tại Gia Lai. Ảnh: Văn Tuấn

Không những xuất sắc trên "đường đua xanh", Nguyên có 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi ở Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng). Nguyên bộc bạch: “Em rất thích bơi, bởi nó giúp em rèn luyện được sức khỏe, ý chí, tinh thần, hỗ trợ cho em rất nhiều trong học văn hóa. Khi được thi đấu ở nhiều nơi, em có thêm rất nhiều bạn bè. Em thần tượng tay bơi Michael Phels và mong muốn sẽ có được nghị lực như anh ấy. Mục tiêu gần nhất của em là sẽ đạt mức kiện tướng quốc gia”.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Duy Vũ-Chuyên viên Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) nhận xét: “Nguyên có được sự ủng hộ, hậu thuẫn rất lớn từ gia đình, nhất là mẹ của em. Và quan trọng hơn cả chính là niềm đam mê và ý chí quyết tâm của bản thân đã giúp em vượt qua được hành trình tập luyện gian khổ trong một thời gian dài để đạt được những thành tích nổi bật. Nguyên vẫn còn trên đà phát triển và hy vọng em sẽ có cơ hội cống hiến hơn nữa cho bơi lội Gia Lai sau sáp nhập tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Thời cơ cho thể thao thành tích cao Gia Lai sau sáp nhập

Thời cơ cho thể thao thành tích cao Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Việc sáp nhập tạo lập tỉnh Gia Lai mới là cơ hội lớn để nhiều ngành bứt phá, trong đó có thể thao. Nhiều nhà chuyên môn đầu ngành khẳng định các môn thể thao thành tích cao của tỉnh sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, hứa hẹn nâng tầm tên tuổi Gia Lai trong làng thể thao quốc gia.

Cô gái Bahnar đam mê bóng đá phủi

Cô gái Bahnar đam mê bóng đá phủi

(GLO)- Không chỉ nổi bật trên sân cỏ với vai trò hậu vệ của đội bóng nữ Link Coffee, chị Thươn (SN 1995, làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa) còn là thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

null