Giết chết vợ hờ do ghen tuông, lãnh án 19 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Du (SN 1989, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ, chị Đ.T.T. (SN 1987, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) có chồng và 2 con SN 2009 và 2017 nhưng đã ly dị. Đến tháng 6-2024, chị T. có quan hệ yêu đương với Du và 2 bên gia đình có tổ chức đám cưới song không đăng ký kết hôn.

hoi-dong-xet-xu-da-tuyen-phat-bi-cao-du-19-nam-tu-anh-van-ngoc.jpg
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Du 19 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc

Đến tháng 11-2024, Du kiểm tra điện thoại của chị T. thì phát hiện chị T. nhắn tin, gọi điện với một tài khoản Zalo tên “Thanh Bình” nội dung làm quen, hẹn nhau đi chơi.

Thấy vậy, Du chụp các tin nhắn này lại rồi yêu cầu chị T. giải thích thì chị T. nói rằng đây chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Sau sự việc này, chị T. cũng đã thay đổi mật khẩu điện thoại nên Du không thể vào xem được.

Trưa 8-12, khi Du đang đi làm tại xã Ayun Hạ thì chị T. nhắn tin nói rằng “Mình nên dừng lại”. Lúc này, Du liền bỏ công việc đi xe máy về nhà “vợ” để nói chuyện nhưng chị T. không đồng ý hàn gắn tình cảm. Chị T. còn bỏ đồ đạc của Du vào túi ni lông mang ra để trên xe của Du và yêu cầu Du rời khỏi nhà.

Tối cùng ngày, Du đi mua đồ ăn cho chị T. và quay lại nói chuyện thì chị T. nói “Tối nay đừng về nhà đây, muốn đi đâu thì đi”. Không níu kéo được chuyện tình cảm nên Du đi nhậu với bạn ở thị trấn Chư Sê.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Du tiếp tục trở lại nhà chị T.. Tại đây, Du ghé tai vào tường thì nghe thấy chị T. đang nói chuyện điện thoại với 1 người khác nên nghi ngờ, ghen tuông.

Du xông vào nhà giật điện thoại của chị T. rồi 2 bên giằng co. Chị T. cầm 1 con dao thường dùng để chặt xương chỉ về phía Du đe dọa, chửi bới Du. Du đi đến tát chị T. và giật con dao từ chị T. sau đó chém 1 nhát vào vùng đầu của nạn nhân.

Bị chém, chị T. tiếp tục có lời nói xúc phạm nên Du lao đến dùng 2 tay bóp cổ cho đến khi chị T. nằm im, không giãy dụa nữa thì đối tượng đi về nhà ở huyện Phú Thiện để ngủ. Đến 15 giờ ngày 9-12, khi biết chị T. tử vong, đối tượng đã đi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null