Gia Lai: Xác minh vụ việc cụ bà bị một người đàn ông đến nhà ức hiếp, đe dọa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh vụ việc người đàn ông đến nhà đe dọa, tát vào mặt cụ bà gây bức xúc dư luận.

Trước đó, tối 3-7, người dùng Facebook trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các khu vực lân cận bày tỏ bức xúc khi xem clip quay lại cảnh một cụ bà bị người đàn ông tát vào mặt nhiều cái.

Vì già yếu không có khả năng kháng cự và sống một mình, cụ bà sau đó chỉ biết trốn vào nhà. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, lên án việc làm của người đàn ông khi ức hiếp, đối xử thô bạo với người lớn tuổi.

1-902.png
Bà Nga bị người đàn ông tát vào mặt và đe dọa (ảnh chụp từ clip).

Anh Khổng Xuân Dũng (phường Quy Nhơn Đông)-người đăng tải đoạn clip cho biết: Nạn nhân trong vụ việc nói trên tên là Nguyễn Thị Nga (83 tuổi), là bà nội của anh. Bà sống một mình tại căn nhà nằm trên đường Lý Tế Xuyên (khu phố 1, phường Quy Nhơn Đông).

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa bà Nga và một cụ bà trong khu phố từ nhiều ngày trước đó. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 2-7, người đàn ông tên Sơn (con trai của cụ bà xảy ra mâu thuẫn với bà Nga) đã tìm đến nhà bà Nga. Tại đây, 2 người lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Sơn tát vào mặt bà Nga nhiều cái. Khi cụ bà hoảng sợ trốn vào nhà, người đàn ông này đứng bên ngoài tiếp tục đe dọa.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Nga đã trình báo Công an phường Quy Nhơn Đông. Ngay trong đêm, cán bộ Công an phường đã đến nhà nắm tình hình, xác minh vụ việc.

“Bà nội tôi già yếu, không có khả năng tự vệ, bị người đàn ông đáng tuổi con đánh thì vô cùng hoảng sợ. Bà sống một mình nên gia đình lo sợ hành vi này có thể tái diễn”-anh Dũng nói.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

null