Gia Lai: Người phụ nữ bị tố lừa bán cổ vật để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1196/CV-CSHS gửi Sở Tư pháp tỉnh thông báo đến các văn phòng Công chứng trên địa bàn toàn tỉnh tạm dừng việc giao dịch mua bán, tặng cho, sang nhượng và các giao dịch đảm bảo khác đối với tất cả các tài sản của bà Nay H’D. (SN 1980, trú tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa) để phục vụ điều tra đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà này.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng tháng 8-2020, ông N.Đ.D. (SN 1964, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) có quen biết với bà Nay H’D.. Trong một lần uống cà phê, bà Nay H’D. có nói với ông D. có một món đồ là cổ vật là chén đồng màu đen nặng 13,7 kg và muốn trao đổi với ông. Đến khoảng tháng 9-2020, bà Nay H’D. hẹn ông D. gặp nhau ở huyện Ia Pa để chuyển giao đồ vật và yêu cầu ông đưa trước hơn 94 triệu đồng để xử lý công việc thì ông D. đồng ý. Tuy nhiên, sau khi giao đủ tiền thì bà Nay H’D. vẫn không cho ông D. xem cổ vật đã nói. Sau đó, bà Nay H’D. lấy lý do ly dị chồng nên yêu cầu ông D. nhiều lần đưa tiền để được sở hữu món cổ vật và ông D. đều nghe theo. Tiếp đó, bà Nay H’D. lại nói với ông D. có thêm một món cổ vật là 1 cái chén màu đen cân nặng 13,5 kg và yêu cầu ông D. đưa 300 triệu đồng và hẹn 3 ngày sau sẽ giao hàng. Tin tưởng lời bà Nay H’D., ông D. tiếp tục giao tiền cho bà. Đến thời gian đã hẹn, bà Nay H’D. lại lấy lý do chồng cũ đã trộm món cổ vật trên nên không thể giao hàng được và tiếp tục yêu cầu ông D. đưa thêm tiền để sở hữu 2 món cổ vật trên. Cứ như vậy, sau nhiều lần giao tiền, đến cuối năm 2021 ông D. đã đưa cho bà Nay H’D. hơn 4 tỷ đồng. Dù chưa nhận được món hàng nào, nhưng đến đầu năm 2022, khi bà Nay H’D. nói có một chiếc ghè cổ nặng 26,5 kg và muốn trao đổi với ông D. thì được ông đồng ý và tiếp tục giao tiền cho bà. Tính đến tháng 4-2022, dù chưa được thấy món cổ vật nào nhưng ông D. đã nhiều lần chuyển cho bà Nay H’D. với tổng cộng 5,2 tỷ đồng.

Ghè cổ. Ảnh minh họa
Ghè cổ. Ảnh minh họa

Sau nhiều lần hứa, khi ông D. yêu cầu bà Nay H’D. giao các món hàng đã mua thì bà này bảo thầy cúng nói phải đưa thêm 800 triệu đồng để tròn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi gặp ông D. tại một quán cà phê tại thị xã Ayun Pa thì bà Nay H’D. không giao hàng mà dẫn theo 1 người đàn ông và giới thiệu là chồng cũ, đồng thời yêu cầu đưa 15 tỷ đồng nữa mới giao hàng. Tuy nhiên, sau đó bà Nay H’D. đổi ý và chỉ yêu cầu mang theo 4 tỷ đồng tiền mặt mới giao hàng vì “thầy cúng nói như vậy”. Khi ông D. mang 4 tỷ đồng tiền mặt đến gặp thì người phụ nữ này trốn tránh, đưa ra nhiều lý do để không giao hàng. Khi ông D. yêu cầu trả lại tất cả số tiền thì bà này cho hay, tiền đã sử dụng hết, muốn lấy lại thì đợi bà bán các món hàng trên cho người khác.

Sau một thời gian suy xét, tháng 8-2022, ông N.Đ.D. làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đề nghị xử lý đối với bà Nay H’D. về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.

LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Gia Lai: Tăng cường bảo đảm ATGT đường thủy phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm trật tự ATGT đường thủy, phục vụ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

Gia Lai tăng cường xử lý vi phạm hành lang quốc lộ

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Gia Lai còn kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

null