Gia Lai: Đôi mắt Pleiku... những hình ảnh chưa đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lúc hình ảnh du lịch Gia Lai đang cần được quảng bá, thu hút khách tham quan, thì ngay tại nơi “Đôi mắt Pleiku” có nhiều hình ảnh không đẹp trong lòng du khách.

Từ phía cổng vào tại khu du lịch Biển Hồ những ụ, tủ của dân phủ bạt không mấy mĩ quan, vào ngay bên phải cổng chính là xe rác ngập tràn chất thải. Trên con đường chính đến lầu ngắm cảnh nào là vật liệu nằm ngổn ngang, vật trang trí chụp ảnh, tủ của thợ làm ảnh cũ nát, cỏ dại mọc um tùm che cả lối đi...


Rất mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh để có những hình ảnh thân thiện, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Quang Huy- (Thực hiện)
 

Dưới đây là những hình ảnh vừa ghi nhận tại khu du lịch Biển Hồ.

Xe rác ngập chất thải nằm ngay phía cổng vào
Xe rác ngập chất thải nằm ngay phía cổng vào
Vật liệu chiếm lối vào vốn đã hẹp
Vật liệu chiếm lối vào vốn đã hẹp
Vật trang trí cũ nát dùng tạo cảnh
Vật trang trí cũ nát dùng tạo cảnh
Cỏ dại mọc um tùm trên lối đi
Cỏ dại mọc um tùm trên lối đi

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

null