Dùng súng kíp bắn vợ cũ, gây ra 22 vết thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong qúa trình ly hôn xảy ra mâu thuẫn, Đặng Tòn Ghển (SN 1990) đã dùng súng tự chế (súng kíp) bắn vào người vợ, gây ra 22 vết thương trên cơ thể nạn nhân.
 


Ngày 12-11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tòn Ghển (SN 1990, trú ở xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) về tội "Giết người".

 

Đặng Tòn Ghển tại cơ quan công an
Đặng Tòn Ghển tại cơ quan công an


Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 2-11, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo chị Triệu Mùi V. (SN 1991, trú ở xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, là vợ cũ của Đặng Tòn Ghển) bị bắn. Theo đó, chị V. đang ở nhà thì bị bắn vào lưng bằng súng kíp tự chế, khiến chị phải đi cấp cứu với 22 vết thương trên người do bị đạn bắn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nguyên Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Được sự hỗ trợ của Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Đặng Tòn Ghển.

Theo lời khai ban đầu của Ghển, do mâu thuẫn với vợ cũ là chị V. trong việc ly hôn nên anh ta đã dùng súng kíp bắn rồi bỏ trốn.

Theo Ngô Nhung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

(GLO)- Bằng sự bình yên và gắn kết bền chặt, gia đình luôn là điểm tựa yêu thương của mỗi người trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, Ngày Quốc tế Gia đình (15-5) là dịp đề cao, tôn vinh vai trò gia đình trong cộng đồng trước những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta chứng kiến những cô gái tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại trở thành trụ cột vững chãi cho gia đình khi biến cố ập đến. Đối mặt với khó khăn, bằng nghị lực phi thường, họ xây dựng tương lai cho những người thân yêu.

null