Đứng lên sau khi vấp ngã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi bị bọn phản động FULRO lưu vong xúi giục, kích động tham gia biểu tình, gây rối, một số người đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc. Trở về địa phương sau quá trình cải tạo, nhiều người trong số họ đã từ bỏ FULRO, “Tin lành Đê ga”, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ông Siu Yúi (làng Klăh, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) là một trong những người như vậy.
Ông Yúi từng được tổ chức phản động FULRO phong là “Chấp sự trưởng” của cái gọi là “Tin lành Đê ga”. Sau 7 năm cải tạo về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, ông trở về làng, bắt tay phát triển kinh tế gia đình.
 Ông Siu Yúi đã vượt qua lầm lỗi để có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên con cháu. Ảnh: T.T
Ông Siu Yúi đã vượt qua lầm lỗi để có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên con cháu. Ảnh: T.T
Buổi chiều hôm chúng tôi đến nhà, ông Yúi đang cùng vợ chăm sóc vườn rau của gia đình. Khoảng vườn chừng 1.000 m2 trồng hàng chục loại rau xanh đến mướt mắt. Ông đón chúng tôi với nụ cười hiền lành rồi dẫn đi tham quan ngôi nhà mới khang trang. “Ngôi nhà này hoàn thành tháng 8-2018. Tuổi già có chỗ thế này là hạnh phúc rồi”-ông Yúi không giấu được vẻ mãn nguyện.
Căn nhà mới xây của vợ chồng ông Yúi có tổng trị giá gần 500 triệu đồng, toàn bộ là tiền bán cà phê, điều… tích góp bao năm. Hiện gia đình ông có 4 ha cà phê, 1,5 ha điều, 1 ha cao su đã cho thu hoạch và 500 trụ hồ tiêu mới trồng. Ngoài ra, ông còn mạnh dạn trồng thử nghiệm các giống cây mới trong vườn như bơ booth, sầu riêng hạt lép, chanh dây và áp dụng mô hình trồng rau sạch. Ban đầu, ông chỉ trồng rau ăn. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu rau sạch của người dân ngày càng cao, ông mở rộng diện tích để cung cấp cho thị trường. 2 năm trở lại đây, vườn rau sạch mang lại cho vợ chồng ông trung bình 200.000 đồng/ngày.
Là người luôn gần gũi động viên ông Siu Yúi trên bước đường hoàn lương, Thượng úy Đinh Trọng Thủy-cán bộ Đội An ninh Công an huyện Chư Prông-cho biết, để đạt được thành quả như ngày hôm nay, không chỉ dám nghĩ, dám làm, ông Yúi còn có ý chí kiên định trong công việc. “Lấy một ví dụ, năm 2010, Nhà nước hỗ trợ cho làng Klăh mỗi hộ 1 ha đất trồng cao su. Sau đó, do giá cao su xuống thấp nên nhiều hộ chặt bỏ vườn cây chuyển đổi sang cây trồng khác. Riêng gia đình ông Yúi vẫn kiên trì với vườn cao su theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Đến nay, giá cao su đã cao hơn và cho thu nhập ổn định. Nhiều người xem ông Yúi như một tấm gương về phát triển kinh tế và tìm đến ông để học hỏi. Ông cũng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bà con”-Thượng úy Thủy chia sẻ.
Ở tuổi 60, ông Yúi đã có ngôi nhà khang trang và nguồn thu nhập ổn định. Nhưng tài sản lớn nhất của ông là 6 người con, 9 đứa cháu và những ngày vui vẻ, bình yên bên người bạn đời đã đồng cam cộng khổ cùng ông qua những ngày giông bão. Giờ đây, đối với ông, những ngày đi theo tổ chức phản động FULRO và cái gọi là “Tin lành Đê ga” giống như một cú vấp ngã, một kỷ niệm buồn không muốn nhắc lại. Ông chia sẻ: “Khi mãn hạn tù, thấy vợ phải nuôi bầy con nheo nhóc, vườn tược xơ xác, tôi rất ân hận và quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi phải tự bươn chải và tranh thủ từng chút một để lao động phát triển kinh tế gia đình. Ở đời, ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là phải biết đứng lên từ sai lầm đó. Đó cũng là lời tôi luôn nhắn nhủ đến những ai từng vấp ngã như tôi”. 
Thúy Trinh

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.