Đưa người trẻ trở về văn hóa nguồn cội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong “cơn lốc” đô thị hóa, nhiều giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bị mai một dần. Để giúp các bạn trẻ quay về với nguồn cội, Huyện Đoàn Tuy Đức (Đắk Nông) lập câu lạc bộ (CLB) “Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc M’nông”, tạo sân chơi bổ ích.

Sau những lần cùng CLB “Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc M’nông” trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, chị Thị Rhu ở buôn Bu Koh, xã Đắk Rtih (huyện Tuy Đức) mới nhận ra những ý nghĩa mà từ trước tới giờ chị không hay biết. Cũng như bao chàng trai, cô gái M’nông khác, Thị Rhu lớn lên trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa dân tộc bị tác động bởi “cơn lốc” đô thị hóa.

 

Bạn trẻ ở Tuy Đức (Đắk Nông) tìm hiểu cách dệt thổ cẩm truyền thống
Bạn trẻ ở Tuy Đức (Đắk Nông) tìm hiểu cách dệt thổ cẩm truyền thống


Những bộ quần áo hiện đại, âm nhạc sôi động, lối sống nước ngoài… dần lôi cuốn, hấp dẫn nhiều bạn trẻ. Âm thanh vang vọng của cồng chiêng, làn điệu dân ca, chóe rượu cần mang hương vị đặc trưng hay những bộ thổ cẩm truyền thống của người M’nông dần thưa vắng trong buôn làng, chỉ còn xuất hiện trong lễ hội, sự kiện mang tính lễ nghi.

“Tận thấy nghệ nhân dùng đôi bàn tay tài hoa dệt nên những tấm vải đầy màu sắc, tinh xảo, mình rất ngưỡng mộ và nhận ra trang phục truyền thống của dân tộc rất đẹp. Cách dệt không quá khó nếu mình có tình yêu nghề và kiên trì. Qua những chuyến trải nghiệm này, mình dự định học nghề may để biến tấu những tấm thổ cẩm thành trang phục hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ gìn, quảng bá được vẻ đẹp truyền thống”, Thị Rhu chia sẻ.

 

“Khi dịch bệnh được kiểm soát, CLB “Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc M’nông” sẽ tổ chức nhiều chuyến trải nghiệm thực tế, mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới hình thành một chương trình tham quan phục vụ khách du lịch, giới thiệu, quảng bá văn hóa bản địa”.

    Anh Điểu Đông, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tuy Đức (Đắk Nông)

Hơn nửa đời gắn bó với khung cửi, nghệ nhân Thị Ai (ở xã Đắk Rtih) rất mừng khi lớp trẻ bắt đầu quan tâm đến văn hóa truyền thống, nhất là nghề dệt thổ cẩm. Bà kể, trước đây, số người biết dệt trong buôn rất nhiều nhưng theo thời gian đã mai một dần. Hiện tại, người còn ngồi bên khung cửi dệt thổ cẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có nhiều lý do khiến nghề dệt mai một, trong đó, việc không tìm được đầu ra cho sản phẩm là nguyên nhân chính.

“Tôi dệt thổ cẩm chủ yếu bán cho người dân xung quanh và theo đơn đặt hàng nhưng số lượng ít lắm. Vì thế nhiều người bỏ nghề, lớp trẻ không mặn mà. Người trẻ nhất trong buôn đang cầm cự với nghề cũng gần 40 tuổi. Do đó, khi lớp trẻ đến tìm hiểu, có ý định học nghề dệt, tôi rất vui, sẵn sàng truyền dạy, hy vọng có người kế thừa”, nghệ nhân Thị Ai cho biết.

Anh Điểu Đông, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tuy Đức (Đắk Nông), kiêm Chủ nhiệm CLB “Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc M’nông” cho biết, CLB có 12 thành viên, được thành lập năm 2021 với mong muốn gìn giữ, giới thiệu, đưa các bạn trẻ trong buôn làng đến gần hơn với văn hóa dân tộc mình. Tham gia CLB, các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đồng bào M’nông như: Diễn tấu cồng chiêng, làm quen các làn điệu dân ca, dân vũ, cách ủ rượu cần, dệt thổ cẩm, đan lát…Qua chuyến trải nghiệm, các bạn thêm hiểu và yêu hơn văn hóa truyền thống dân tộc. Từ đó, mỗi người sẽ có cách bảo tồn, phát huy, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình.

Anh Điểu Đông cho hay, do tác động của dịch COVID-19 nên việc tổ chức các chuyến tham quan thực tế của CLB bị gián đoạn. Dù không tổ chức được các buổi sinh hoạt bài bản, nhưng Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên nhắc nhở các thành viên chú tâm tìm hiểu, học tập cách dệt, ủ rượu cần…từ người thân trong gia đình.

https://tienphong.vn/dua-nguoi-tre-tro-ve-van-hoa-nguon-coi-post1430595.tpo

 

Theo HUỲNH THỦY (TPO)

Có thể bạn quan tâm

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

Tết yêu thương đến với lớp học tình thương làng Khôi

(GLO)- Ngày 25-1, tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku, thầy Lê Văn Bình (giảng viên Giáo dục thể chất, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương” dành cho lớp học tình thương làng Khôi (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai).