Du khách mê mẩn với mùa hoa lau trắng đường tuần tra biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ tháng 10, dọc trên tuyến đường biên giới huyện Bình Liêu – được ví như "Sa Pa của Quảng Ninh" – trắng một màu hoa lau. Cung đường ấy khúc khuỷu, gập ghềnh, uốn lượn hàng chục km trên vùng đồi núi cao khoảng 1.000m so với mặt nước biển khiến nơi đây từ lâu đã trở thành một điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn với du khách thập phương, nhất là với dân “phượt”.

Hoa lau trắng miền biên giới Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hoa lau trắng miền biên giới Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hùng


Tuần Văn hóa – Du lịch và Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu năm 2020 khai mạc tối hôm qua, 7.11.2020, nhưng từ đầu tháng 10, du khách thập phương đã đổ về Bình Liêu khá đông. Một trong những điểm đến chính của họ chinh phục đường biên giới trên độ cao khoảng 1.000m kéo dài cả trăm km từ Bình Liêu, Quảng Ninh sang tận Lạng Sơn, với những phong cảnh tuyệt đẹp, kỳ vĩ. Mùa này, hoa lau nở trắng các cung đường. Đây cũng là mùa lúa chín vàng trên các ruộng bậc thang trải khắp các sườn đồi, càng làm cho Bình Liêu nên thơ.
 

Cung đường tuần tra hùng vĩ và đầy mê hoặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cung đường tuần tra hùng vĩ và đầy mê hoặc. Ảnh: Nguyễn Hùng
 Cảnh đẹp làm say đắm lòng du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảnh đẹp làm say đắm lòng du khách. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bình Liêu đang vào mùa hoa lau trắng miền biên giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bình Liêu đang vào mùa hoa lau trắng miền biên giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đặt chân được lên những điểm cao bạt ngàn hoa lau trắng trên đường tuần tra biên giới không phải dễ dàng, bởi đường đèo khúc khuỷu, nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đặt chân được lên những điểm cao bạt ngàn hoa lau trắng trên đường tuần tra biên giới không phải dễ dàng, bởi đường đèo khúc khuỷu, nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Hùng
 Du khách chụp ảnh trên một cột mốc biên giới, xung quanh một màu trắng của bạt ngàn hoa lau. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách chụp ảnh trên một cột mốc biên giới, xung quanh một màu trắng của bạt ngàn hoa lau. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dập dìu xe, du khách tới các điểm có hoa lau. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dập dìu xe, du khách tới các điểm có hoa lau. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những cung đường tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những cung đường tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Hùng


Bình Liêu được biết đến là mảnh đất biên giới nằm ở vùng Đông Bắc có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ, gắn liền với những rừng hồi, quế, sở xanh tươi, những cái tên như: Thác Khe Vằn, Khe Tiền, Ngàn Chi, dãy núi Cao Ba Lanh, Cao Xiêm được ví như “nóc nhà vùng Đông Bắc”, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.

 

Bình Liêu hiện có rất nhiều ngôi nhà trình tường bằng đất cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bình Liêu hiện có rất nhiều ngôi nhà trình tường bằng đất cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Hùng


Bên cạnh đó, Bình Liêu còn là vùng đất có bề dày các giá trị văn hóa phong phú, được cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn gìn giữ bao đời nay, tạo nên bản sắc riêng, từ tiếng nói, những lễ hội truyền thống, các sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc (hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày, hát Pả Dung của dân tộc Dao, hát Soóng Cọ của dân tộc Sán Chỉ…) cho đến các giá trị ẩm thực, văn hóa độc đáo khác…
 

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/du-khach-me-man-voi-mua-hoa-lau-trang-duong-tuan-tra-bien-gioi-852702.ldo

Theo Nguyễn Hùng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null