Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách quốc tế cập cảng Chân Mây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin từ Sở Du lịch Huế cho biết, sáng 17/10, tàu du lịch Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách quốc tế đã cập cảng Chân Mây (thành phố Huế) trong hành trình đến Việt Nam, sau khi cảng Cái Mép-Thị Vải tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế.

Du khách tàu Ovation of the Seas xuống cảng Chân Mây bắt đầu chương trình thăm Huế (Ảnh: Sở Du lịch Huế cung cấp)
Du khách tàu Ovation of the Seas xuống cảng Chân Mây bắt đầu chương trình thăm Huế (Ảnh: Sở Du lịch Huế cung cấp)

Cảng Chân Mây hiện được xem là điểm đến quan trọng của các du thuyền lớn nhờ vị trí chiến lược giữa Đà Nẵng và Huế, cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư nâng cấp. Đây là một trong 46 điểm đến du thuyền được công nhận tại Đông Nam Á, đủ năng lực đón các tàu biển có sức chứa hàng nghìn khách, hướng tới mục tiêu trở thành cảng du thuyền đạt chuẩn quốc tế.

Theo đại diện Saigontourist, từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm đón khách tàu biển. Trong giai đoạn này, đơn vị sẽ đón thêm 4 đoàn tàu quốc tế gồm Celebrity Millennium với 1.800 khách (ngày 9/11) và 3 chuyến tàu Celebrity Solstice vào các ngày 10/11, 22/11 và 4/12, mỗi chuyến khoảng 2.800 khách.

Việc các tàu du lịch lớn liên tục cập cảng Chân Mây cho thấy sức hút của điểm đến Huế trên bản đồ du lịch biển quốc tế. Các du khách đã lên bờ chia thành các đoàn đi tham quan ở Huế, Đà Nẵng và Hội An.

Theo DƯƠNG QUANG TIẾN (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null