Dự án “Nuôi em thành tài”: Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai vững bước đến trường là mục đích của những người thực hiện Dự án “Nuôi em thành tài”. Qua hơn 1 năm triển khai, dự án đã giúp một số học sinh không phải nghỉ học giữa chừng vì nghèo khó.

Đồng hành cùng học sinh khó khăn

Chúng tôi có dịp đi cùng các thành viên Dự án “Nuôi em thành tài” đến thăm và trao tiền hỗ trợ tháng 4-2025 cho 3 anh em ruột: Đào Trần Hoàng Quân (lớp 6.3, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân), Đào Trần Minh Châu (lớp 5.6) và Trần Như Ý (lớp 3.1, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai). 3 em đang ở cùng ông bà ngoại tại số 60/12 đường Lương Định Của, phường Hội Phú, TP. Pleiku.

Thấy chúng tôi đến thăm, 3 anh em Quân đều vui mừng, chạy ra đón tiếp. Thiếu thốn tình thương của cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ, nhưng 3 anh em rất hiểu chuyện, lễ phép, chăm chỉ học tập. Ngôi nhà nhỏ không có vật dụng gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen về thành tích học tập xuất sắc của 3 anh em. Bố mẹ ly hôn rồi bỏ đi biệt tích, 3 anh em Quân được ông bà ngoại gần 80 tuổi cưu mang.

Trước hoàn cảnh đó, tháng 6-2024, Dự án “Nuôi em thành tài” quyết định hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng/tháng để tiếp sức các em đến trường. Đến tháng 12-2024, bà ngoại Quân bị tai biến, hoàn cảnh càng thêm khó khăn nên mức hỗ trợ được nâng lên 2 triệu đồng/tháng. Cùng với học bổng, dự án còn tặng thêm sữa, mì tôm, tập vở cho các em.

Lễ phép đón nhận phần quà từ tay các thành viên, Quân bày tỏ: “Cháu rất biết ơn các cô chú đã quan tâm hỗ trợ tiền hàng tháng. Số tiền này giúp gia đình có thêm chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày. 3 anh em cháu bảo ban nhau học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của các cô chú”.

dai-dien-du-an-nuoi-em-thanh-tai-trao-tien-ho-tro-cho-gia-dinh-em-dao-tran-hoang-quanjpg.jpg
Đại diện Dự án “Nuôi em thành tài” trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Đào Trần Hoàng Quân (đường Lương Định Của, phường Hội Phú, TP. Pleiku). Ảnh: M.N

Rời nhà em Quân, các thành viên Dự án “Nuôi em thành tài” tiếp tục đến trao tiền hỗ trợ cho em Phan Vân Anh (lớp 10C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương). Ngôi nhà cấp 4 của gia đình em nằm ở cuối hẻm 443 đường Lê Duẩn (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Trong nhà không có đồ dùng gì giá trị.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình, Vân Anh cho biết: Bố em bị mù 2 mắt do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin và đang làm việc tại Hội Người mù tỉnh Đồng Nai. Mẹ em bị khuyết tật chân, giọng nói bị ngọng từ lúc còn nhỏ nên hàng ngày đi bán vé số dạo. Thương bố mẹ, 2 chị em luôn cố gắng học tập thật tốt, vừa nỗ lực để tương lai có công việc ổn định.

dai-dien-du-an-nuoi-em-thanh-tai-den-tham-va-dong-vien-em-phan-van-anh-o-giuajpg.jpg
Đại diện dự án Nuôi em thành tài đến thăm và động viên em Phan Vân Anh (ở giữa). Ảnh: M.N

Từ tháng 8-2024, Dự án “Nuôi em thành tài” đã hỗ trợ cho em Vân Anh 1 triệu đồng/tháng. Bà Nguyễn Thị Bích Phương-mẹ của Vân Anh-bày tỏ: Số tiền hỗ trợ giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, các con có động lực vươn lên học tập.

Kết nối yêu thương

Dự án “Nuôi em thành tài” được chị Đỗ Thị Thùy (tổ 8, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đứng ra thành lập từ tháng 1-2024. Lúc đầu, chị Thùy cùng 15 thành viên thường xuyên của dự án tự đóng góp kinh phí hỗ trợ cho 1-2 em. Để duy trì hoạt động, dự án xây dựng nguồn quỹ bằng cách kêu gọi nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Để các nhà hảo tâm biết đến các trường hợp cần giúp đỡ, khi được sự đồng ý của gia đình, thành viên dự án đăng tải hình ảnh và hoàn cảnh của từng em lên nhóm Zalo và trang Facebook.

Dự án cũng cung cấp số điện thoại liên lạc của từng em học sinh được hỗ trợ để các nhà hảo tâm kiểm tra bất kỳ lúc nào cần. Mọi thông tin về thu chi, tình hình học tập của học sinh được giúp đỡ đều được dự án cập nhật đầy đủ.

du-an-nuoi-em-thanh-tai-duoc-thanh-lap-nham-giup-cac-em-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-vung-buoc-den-truong.jpg
Dự án "Nuôi em thành tài" được thành lập nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường. Ảnh: M.N

Nhận thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa nên sau khi kêu gọi, dự án đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh dù chưa từng gặp mặt các em học sinh. Theo đó, mỗi nhà hảo tâm hỗ trợ tối thiểu 50 ngàn đồng/tháng để chung tay giúp đỡ các em học sinh. Việc ủng hộ kinh phí từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng. Dự án trao tiền cho các em từ ngày 6 đến ngày 10 hàng tháng.

Ngoài hỗ trợ hàng tháng, các thành viên còn thường xuyên thăm hỏi, động viên và lắng nghe các em chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong cuộc sống, học tập. Hiện tại, dự án đã nhận giúp đỡ 5 học sinh. Các em được nhận hỗ trợ đều là con em gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập khá, giỏi.

Chủ nhiệm Dự án “Nuôi em thành tài” cho biết thêm: “Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện từ năm 2022. Chứng kiến nhiều học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải dang dở giấc mơ học tập, tôi kêu gọi ủng hộ tiền và quà tặng cho các em vào dịp lễ, Tết. Nhưng đây chỉ là sự hỗ trợ tạm thời nên sau đó tôi thành lập dự án và kết nối với những người có đam mê thiện nguyện để lập quỹ, hỗ trợ kinh phí hàng tháng, giúp các em vững tâm hơn trên con đường đến trường”.

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.