Dòng thác đẹp nơi địa đầu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuyến đi cuối hạ vừa qua thật thú vị khi tôi được tiếp cận với danh thắng Bản Giốc-một trong những thác đẹp nhất Đông Nam Á nhưng lại là dòng thác duy nhất có đường biên giới nằm trên trung tuyến chia đôi hai quốc gia (Việt Nam-Trung Quốc) về phía cực Bắc, thuộc địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng  (Việt Nam) và bên kia là thôn Đức Thiên, trấn Thạc Long, huyện Đại Tân của Khu tự trị dân tộc Choang-Quảng Tây (Trung Quốc).

 Thác Bản Giốc. Ảnh: Thanh Phong
Thác Bản Giốc. Ảnh: Thanh Phong

Theo người dân nơi đây thì mùa này dòng sông Quây Sơn-phát nguyên từ Trung Quốc, bắt đầu có nước về nhiều nên những dòng thác sôi động hẳn lên, khoe vẻ đẹp kiều diễm của mình như những nàng tiên mặc áo trắng xóa, vẫy vùng giữa một thiên nhiên kỳ thú. Chúng ta có thể hình dung khái quát, khi dòng Quây Sơn chảy vào đất Việt tại bản Pò Peo, xã Ngọc Khê rồi băng qua cánh đồng Đạm Thủy, từ đây do cấu tạo địa chất, lòng sông chia ra nhiều nhánh rồi trụt xuống với nhiều tầng bậc tạo nên những dòng thác ngoạn mục. Những người đi phượt đã từng mạo hiểm leo qua 3 tầng bậc của thác Bản Giốc và họ đã thực sự chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kỳ vĩ của từng ngọn thác, không như chúng tôi chỉ dừng lại dưới chân thác ngắm nhìn dung nhan “tòa thiên nhiên” ấy từ xa một cách tổng thể. Người ta chia thác Bản Giốc làm 2 phần: Thác chính, nằm chệch về phía Bắc khá rộng (khoảng 100 mét) và thác phụ nằm về phía Nam, cao hơn với nhiều dòng chảy, trải rộng hơn 100 mét. Nét đẹp đặc trưng của thác Bản Giốc mà không một thác nào có được, đó là sự kiều diễm và thân thiện, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên; đặc biệt là vào những ngày mùa lúa ươm vàng trên cánh đồng cạnh dòng thác hay mùa bắp xanh bên trên thác tạo nên bức tranh với nhiều gam màu óng ả, thanh bình. Nó không quá hùng vĩ, khổng lồ như thác Niagara nằm ở biên giới Mỹ và Canada hay với cảnh tượng phi thường của thác Victoria của Zimbabwe hoặc cao ngất ngưởng như thác Angel ở Venezuela…

Có một điều khiến tôi phân vân là thắng cảnh này được phân chia địa giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc như thế nào? Theo tài liệu chính thức thì việc phân định ranh giới tại vùng thác Bản Giốc thuộc tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), hai bên đã dựa vào Công ước Pháp-Thanh năm 1887 và 1895 và Hiệp định đường biên giới năm 1999. Theo đó, đường biên giới khu vực này chạy theo trung tuyến dòng chảy sông Quây Sơn lên thác và tới mốc 53 phía trên. Có nghĩa là đường biên giới chạy qua chính giữa ngay mặt thác chính, chia đôi dòng thác tự nhiên này thuộc quyền của 2 quốc gia khác nhau. Riêng phần thác phụ phía Nam hoàn toàn thuộc về lãnh thổ nước ta. Hai bên chỉ tranh chấp phần trên đỉnh thác, nơi có hai dòng chảy ôm lấy cồn Pò Don, do Công ước Pháp-Thanh năm 1887 và 1895 không mô tả cụ thể. Sau nhiều lần đàm phán, năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất được việc phân định ranh giới tại khu vực này thuộc lãnh thổ Việt Nam là nửa thác chính, toàn bộ thác phụ và 1/4 cồn Po Don.

Hiện nay, giữa hai nước đã phân định rạch ròi đường biên giới tại khu vực thác Bản Giốc và tiếp tục hợp tác khai thác tiềm năng du lịch thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây. Ngành Du lịch nước ta và tỉnh Cao Bằng đã và đang xây dựng nhiều công trình như chùa chiền, nhà nghỉ-khách sạn và tôn tạo cơ sở hạ tầng nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tour du lịch hấp dẫn này.

Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null