Đón đọc ấn phẩm Gia Lai Xuân Giáp Thìn 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, Báo Gia Lai phát hành ấn phẩm đặc biệt với chủ đề “Liên kết để phát triển”.

Năm Quý Mão 2023 là năm có nhiều cơ hội lẫn khó khăn, thách thức đan xen. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Gia Lai đã vượt qua khó khăn để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Ấn phẩm Gia Lai Xuân Giáp Thìn 2024 là bức tranh tổng thể về tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong năm vừa qua. Đặc biệt là chủ đề “Liên kết để phát triển”. Đây là vấn đề không còn mới nhưng luôn được nhiều tỉnh, thành phố, nhiều vùng quan tâm, trong đó có Gia Lai.

Là tỉnh trung tâm ở Bắc Tây Nguyên, Gia Lai có liên kết với các tỉnh duyên hải miền Trung và Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, liên kết rừng-biển, liên kết nội vùng.

Với tinh thần xem liên kết là động lực tất yếu để phát triển, Gia Lai quyết tâm đánh thức tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh thành cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe.

Trên trang 4-5 của ấn phẩm Gia Lai Xuân Giáp Thìn 2024 đăng tải những phát biểu ấn tượng của các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thêm một lần khẳng định những nỗ lực của tỉnh trong năm 2023 và những định hướng lớn trong thời gian tới, đó là: kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; tập trung xây dựng văn hóa liêm chính; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển; xây dựng làng nông thôn mới không được chạy theo thành tích mà phải đi vào thực chất.

Ấn phẩm Gia Lai Xuân Giáp Thìn 2024 còn tập hợp những bài viết đặc sắc, hấp dẫn cùng những góc ảnh đẹp, sinh động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và sự cộng tác của các tác giả như: Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ, nhà thơ Dương Kỳ Anh, Văn Công Hùng, Phạm Đức Long, Nguyễn Đức Nam, Tạ Văn Sỹ, nhà văn Trung Trung Đỉnh, Đỗ Tiến Thụy, nhà báo Nguyễn Vân Thiêng, Đại Dương, Ngọc Tấn, Đoàn Minh Phụng, Thanh Phong, Bùi Quang Vinh, Hồng Thi, Hoàng Ngọc, Phương Duyên, Trần Dung, Phan Lài...

Với chủ đề “Liên kết để phát triển”, ấn phẩm có các bài viết đáng chú ý như: Kiến tạo phát triển từ tầm nhìn quy hoạch (Hà Duy), Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên (Kim Linh), Rừng-biển kết nối (Nguyên Bình), Nối dài những bước chân chinh phục đại ngàn (Nguyễn Vân Thiêng)…

Trong bài viết “Kiến tạo phát triển từ tầm nhìn quy hoạch”, tác giả Hà Duy cung cấp cho bạn đọc cách nhìn toàn diện, tổng thể về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch tỉnh không chỉ giúp hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển mà còn được xem như một chỉ dẫn quan trọng để định vị những giá trị, cơ hội cũng như xác định những thách thức trong tương lai.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ quan trọng để tỉnh hoạch định đường hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn trong thời kỳ tới, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.

Ấn phẩm cũng dành dung lượng để giới thiệu những điểm du lịch hấp dẫn, nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh như: Trăm năm cõi chè (Đại Dương), Bảo tồn dàn nhạc kỳ vĩ nhất Tây Nguyên (Hoàng Ngọc), Người dệt chuyện đời trên thổ cẩm (Thi Dung), Nhà rông Bahnar vùng Đông Trường Sơn (Nguyễn Thị Kim Vân), Đinh đuk, avơng: Nhạc cụ độc đáo của người Bahnar (Ngọc Minh), Người múa trống ở buôn Mlăh (Phương Linh), Tản mạn về ngôi nhà có ống khói lò sưởi (Kiên Hoàng), Cung điện Thủy thần trên núi (Lưu Hồng Sơn), Bảo tồn giá trị rừng thông Đak Đoa (Trung Anh)...

Với “Trăm năm cõi chè”, nhà báo Đại Dương thêm một lần đưa bạn đọc đến với vùng đất Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh)-nơi có hàng thông trăm tuổi và Biển Hồ chè xanh bạt ngàn từ lâu đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc, thu hút bao du khách gần xa đến tham quan, chiêm ngưỡng. Đứng giữa xứ chè Biển Hồ trong làn sương sớm, ta như nghe được hơi thở của đất trời, của cuộc sống đang trào dâng.

Còn trong bài “Nhà rông Bahnar vùng Đông Trường Sơn”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân đem đến cho bạn đọc những cảm nhận mới mẻ nhưng không kém phần sâu lắng về nét đẹp văn hóa ẩn sâu trong những mái nhà rông-biểu tượng trường tồn, gắn bó mật thiết với cuộc sống của đồng bào Bahnar.

Cùng với đó, ấn phẩm Gia Lai Xuân Giáp Thìn 2024 còn giới thiệu đến bạn đọc những câu chuyện hay, thú vị, đượm hương vị Tết như: Đọc thơ trên đất Mỹ (Trung Trung Đỉnh), Cồng chiêng sang “xứ kim chi” (Nguyễn Quang Tuệ), Người thầy giữa đại ngàn (Đỗ Tiến Thụy), Tết nhớ (Nguyễn Thị Diễm)...

Với dung lượng 156 trang, được in màu bắt mắt, ấn phẩm Gia Lai Xuân Giáp Thìn 2024 dự kiến phát hành ngày 22-1-2024 (nhằm ngày 12 tháng Chạp) hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu dành cho bạn đọc trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.