Đối tượng trong vụ giết nhầm người gây rúng động ở An Giang đã ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thời gian trốn sang Campuchia, được sự vận động của Công an tỉnh An Giang, đối tượng trong vụ giết nhầm người đã trở về đầu thú

Ngày 10-5, đối tượng bị truy nã tên Trần Minh Thượng (SN 2005; ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trần Minh Thượng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú
Trần Minh Thượng đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ ngày 6-1-2024, Thượng thách thức Phạm Văn Sang đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang sử dụng dao tự chế chém nhau giải quyết mâu thuẫn.

Để thực hiện, Thượng rủ Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phương Tây, Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, Đỗ Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng Nhựt, Trần Văn Nguyên, Dương Thái Khang và Bạch Nhựt Huy mang theo dao tự chế, dao lê và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ.

Khi đến TP Long Xuyên, Thượng gặp Phan Thanh Huy (SN 2007) điều khiển xe máy chở Ngô Mạch Hoàng Sùng Minh (SN 2007) nhưng nhầm tưởng là nhóm của Sang nên liền tri hô để cả nhóm rượt đuổi.

Huy chở Minh bỏ chạy thì Thượng đuổi kịp rồi dùng súng bắn 1 phát vào vai Huy, 1 phát vào chân Minh làm xe của nạn nhân ngã xuống đường. Huy kịp thời chạy thoát, còn Minh bỏ chạy được một đoạn thì bị Trung, Nguyên, Tây và Thượng cầm dao lao vào đâm, chém nhiều nhát khiến Minh chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên đến công an đầu thú; còn Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Tây và Nhựt lần lượt bị bắt giữ.

Thượng bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã.

Sau thời gian trốn sang Campuchia, được sự vận động của Công an tỉnh An Giang nên Thượng trở về đầu thú.

Các bị cáo Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Nguyên, Tây và Nhựt tại phiên toà sơ thẩm
Các bị cáo Trung, Tâm, Nhàn, Huy, Khang, Nguyên, Tây và Nhựt tại phiên toà sơ thẩm

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 20-11-2024, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tử hình Trung; Tây tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 7 năm đến 13 năm tù về tội "Giết người".

Theo Tin - ảnh: Tiến Tầm - Thu Tâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

null